Xót xa lời khai của người chồng chém ch.ết vợ và nhân tình

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tấn bi kịch đã đổ dồn lên gia đình người đàn ông chân chất, quê mùa, lam lũ làm ăn chỉ vì thói ngoại tình...

Ngày 31/5, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử vụ án hình sự đối với Trần Đình Thịnh (SN 1987, trú thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) về tội "Giết người".

Nạn nhân là chị Quách Thị Thơm - vợ Thịnh (SN 1985, trú Mộc Đức, xã Cam Hiếu; quê xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa), người tình của chị Thơm cũng bị giết là Trần Văn Lai (SN 1976, trú thôn Tân Xuân, xã Gio Việt)

Tại tòa, người chồng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể:

Sau khi 2 vợ chồng có 2 con, do hoàn cảnh khó khăn nên bị cáo muốn đi xa làm ăn để kiếm tiền nuôi vợ con. Khi bị cáo đi làm thuê ở Trung Quốc thì nghe tin vợ ngoại tình với ông Lai nên vô cùng tức giận, thu xếp việc về nhà.

“Vợ thành thật thú nhận mối quan hệ bất chính, xin được tha thứ và bị cáo đưa cả nhà vào Bình Dương sống, làm việc với mong muốn cách li vợ khỏi ông Lai. 

Nhưng vào Nam, bị cáo hỏi mãi thì vợ nói trước đó đã có thai với ông Lai và đã lén lút đi phá bỏ. Bị cáo buồn, ra quán vỉa hè uống 3 chai bia rồi trở về phòng trọ nói chuyện phải trái với vợ”, bị cáo nghẹn ngào.

Xót xa lời khai của người chồng chém chết vợ và nhân tình
Trần Đình Thịnh

Trần Đình Thịnh tiếp tục kể: “Bị cáo về, vợ đang nói chuyện điện thoại bỗng giật mình. Bị cáo hỏi: “Em điện thoại cho ai”? – “Em điện cho bà ngoại hỏi con có khóc không? Sau đó bị cáo thấy điện thoại của vợ có tin nhắn từ số máy lạ. Bị cáo đến xem thì thấy nội dung tin nhắn gửi cho một số điện thoại lạ là: “Nếu anh Thịnh bỏ em thì anh có lấy em không. Lúc này, bao nhiêu bực tức, dồn nén bấy lâu bỗng òa ra”.

Bị cáo vớ liền con dao gọt hoa quả ở gần đó, xông đến đâm liên tiếp vào người chị vợ khiến nạn nhân gục ngã. Bị cáo mang áo quần cho vợ rồi đắp chăn lên người vợ cẩn thận.

Gây án xong, bị cáo bỏ lại giấy tờ tùy thân của vợ lại hiện trường cho cơ quan chức năng dễ điều tra, xác định rồi đón xe đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để bay về sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế), sau đó đón xe về Quảng Trị thăm con rồi thông báo cho gia đình lo hậu sự cho vợ.

Trở về Quảng Trị, chưa thỏa cơn tức giận, Thịnh chuẩn bị một con dao và tìm đến nhà tình địch. Tối ngày 20/8/2015, Thịnh đi thẳng vào nhà ông Lai rồi vung dao chém ông Lai khi nạn nhân đang ngủ trên giường.

Trần Đình Thịnh cho biết : "Đã khuyên răn vợ và vợ đã tỏ ra ăn năn, hối hận và hứa không tái phạm. Nghĩ rằng vợ đã biết sai và hối hận để sửa sai và vì hạnh phúc gia đình, thương các con còn nhỏ nên bị cáo tha thứ cho vợ. Tuy nhiên hết lần này đến lần khác vợ đều lén lút liên lạc với anh Lai nên bị cáo cho rằng mình bị khinh thường, vợ không biết ăn năn hối cải”.

Nói lời sau cùng, Thịnh bật khóc. Sau khi xin lỗi gia đình bị hại và cảm ơn bà con chòm xóm đã có đơn xin giảm án cho mình, Thịnh quay về phía gia đình mình mà rằng: “Con xin lỗi mẹ đã không làm tròn bổn phận báo hiếu. Ba xin lỗi hai con vì đã không tròn nghĩa vụ làm cha...”.

Nhưng lời xin lỗi ấy giờ đã muộn mằn vì Thịnh phải đối diện với án tử hình.

Hôm nay, cha con trùm xã hội đen Minh ‘Sâm’ hầu tòa
Hôm nay, cha con trùm xã hội đen Minh ‘Sâm’ hầu tòa
(Xã hội) - (Phunutoday) - Trùm xã hội đen Minh "Sâm" cùng con gái và đồng bọn sẽ hầu tòa vào sáng nay 1/6 tại TAND tỉnh Bắc Ninh.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link