Bé bị đâm xuyên não giờ ra sao?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 28-4 vừa qua, cậu bé Dương Minh Phát tái khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) với kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi.

Theo thông tin đăng tải trên báo VnExpress, trong lần tái khám vào ngày 28-4, bé Phát vẫn luôn ngoan ngoãn, không quấy khóc trong vòng tay mẹ. Vẻ mặt kháu khỉnh, lanh lẹ, cậu bé vừa tươi cười hóng chuyện cùng mọi người, thỉnh thoảng lại tập lẫy trên tấm chăn mỏng. Những bài tập vật lý trị liệu hàng ngày vẫn được bé thực hiện nhiệt tình.

Mô tả ảnh.
Kết quả tái khám lần này của bé tốt đẹp ngoài mong đợi.

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết kết quả kiểm tra sức khỏe của bé lần này rất tốt. Đánh giá về tâm thần vận động cho thấy các động tác cười nói hoàn toàn lanh lợi bình thường, vận động tay chân phát triển khỏe mạnh theo đúng lứa tuổi.

"Kết quả chụp CT Scanner cho thấy những áp xe nhỏ trong não trước đây đã hoàn toàn biến mất. Hiện tượng chảy nước mắt sống bây giờ cũng đã hết. Bé không co giật, không gồng, không động kinh như lo ngại", bác sĩ Hiếu nói.

Cũng theo bác sĩ Hiếu, phần não thất của bé hơi giãn nhẹ một chút do di chứng của vết thương nhưng không có vấn đề gì lo lắng. Tuy nhiên, bé vẫn được tái khám theo dõi thường xuyên trong 3 năm đầu đời, không chủ quan.

Chị Võ Thị Hồng Duyên (mẹ bé Phát) cho biết, bé ăn ngoan, bú và ngủ tốt. Số tiền độc giả giúp đỡ vợ chồng chị thêm vào để cất ngôi nhà thay thế cho căn chòi lá lợp tôn tạm bợ và mua một con bò. Sau nhiều tháng bấp bênh với các công việc phụ hồ, đồng áng..., bố của bé hiện đã xin lại được công việc chạy xe giao hàng thịt bò thuê tại chợ.

Trước đó, vào tối 7-8-2015, bà Nguyễn Thị Vân (người dùng dao đâm xuyên sọ bé Phát) đến BV Đa khoa Vĩnh Long tự xưng là người làm từ thiện. Tại đây, bà Vân cho tiền một số người nuôi bệnh và bệnh nhân, trong đó có chị Võ Thị Hồng Duyên (mẹ bé Phát) nhưng chị Duyên không nhận.

Đến 22 giờ cùng ngày, bà Vân vào phòng bệnh 10 và xin chị Duyên được nghỉ lại vì còn một giường trống. Chị Duyên đồng ý cho bà Vân nghỉ lại nhưng nói là đến khi nào chị của chị vào thì bà phải trả giường lại.

Đến khuya, chị Duyên phát hiện ra, nghi là bà Vân có ý định bắt cóc con mình nên la lên và bà Vân bỏ chạy. Chị Duyên vùng chạy theo ôm bà Vân lại. Đến khi chị quay lại giường thì phát hiện bé Phát đã bị dao đâm vào đầu.

Mô tả ảnh.
Bé Phát được tái khám tại bệnh viện vào tháng 11-2015.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã trải qua ca mổ căng thẳng để rút dao khỏi não và khâu các vết thương ở đầu cho bé. Ngày 17-11-2015 bé nhập viện trở lại vì viêm màng não không rõ nguyên nhân, điều trị bằng kháng sinh thời gian dài nhưng vẫn không dứt hẳn. Đến chiều 14-12, bé Dương Minh Phát lên bàn mổ lần hai tại Bệnh viện Nhi đồng 1 để lấy ổ nhiễm trùng trong não.

Tuy nhiên, đầu bé Dương Minh Phát có dấu hiệu phình to, dịch ứ trong não, ngày 14-1-2016 các bác sĩ phẫu thuật lần thứ ba cho cháu để đưa lượng dịch tràn từ não bé xuống khoang chứa an toàn.

Kẻ đổ xăng đốt người phụ nữ ở quán cà phê ra đầu thú
Kẻ đổ xăng đốt người phụ nữ ở quán cà phê ra đầu thú
(Xã hội) - (Phunutoday) - Tối qua kẻ tẩm xăng đốt người phụ nữ đang ngồi uống cà phê trong quán đã ra cơ quan công an đầu thú.
Tin phụ nữ ngày 29/4: Mẹ ôm con gái 4 tháng tuổi nhảy cầu tự tử
Tin phụ nữ ngày 29/4: Mẹ ôm con gái 4 tháng tuổi nhảy cầu tự tử
(Xã hội) - (Phunutoday) - Mẹ ôm con gái 4 tháng tuổi nhảy cầu tự tử, Bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại, Một phụ nữ bị tẩm xăng đốt…. là những tin nóng hôm nay.
Cô giáo bế 30 bé mầm non tháo chạy vì… cháy sát lớp học
Cô giáo bế 30 bé mầm non tháo chạy vì… cháy sát lớp học
(Xã hội) - (Phunutoday) - Ngọn lửa bùng lên tại căn nhà liền kề lớp mầm non khiến cô giáo cùng người dân phải bế hàng chục trẻ tháo chạy ra ngoài.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn