Máy bay rơi ở TP.HCM: Đau xót cảnh hiện trường tan hoang

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) -Tại hiện trường, nhiều mảng cỏ cháy rụi, các mảnh vỡ máy bay văng khắp nơi. Nhiều nơi cây cối đổ rạp bởi một lực trượt.

Như tin đã đưa, khoảng 7h30 sáng 28/1, máy bay trực thăng UH-1 trong lúc bay huấn luyện đã mất liên lạc trên vùng trời TP HCM, sau 8 phút rời Tân Sơn Nhất. Gần 2 giờ sau, máy bay được phát hiện rơi ở một nông trường thuộc huyện Bình Chánh (TP HCM).

Mô tả ảnh.
Lực lượng chức năng làm công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Ngay sau khi có thông tin về vụ tai nạn, TP.HCM đã huy động các lực lượng cứu nạn, cứu hộ có mặt tại hiện trường. Bộ Quốc phòng cũng điều hai máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm. Phó bí thư thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang đã có mặt tại hiện trường để nắm tình hình và chỉ huy cứu nạn.

Mô tả ảnh.
Cây cỏ xung quanh khu vực bị đè bẹp, nhiều chỗ cháy rụi.

Tại hiện trường, nhiều mảng cỏ cháy rụi, các mảnh vỡ máy bay văng khắp nơi. Nhiều nơi cây cối đổ rạp bởi một lực trượt. Rất nhiều đơn vị của TP HCM đã tham gia vào công tác tìm kiếm cứu hộ. Bộ Quốc phòng điều động trực thăng cùng nhiều lực lượng tiếp cận hiện trường.

Mô tả ảnh.
Một phần còn lại của chiếc trực thăng UH-1 bị rơi sáng 28/1.

Theo Đại tá Lê Văn Hạnh, Chính ủy Sư đoàn không quân 370, do địa hình phức tạp, sông nước, rừng cây không có dân cư sinh sống nên công tác tìm kiếm rất khó khăn.

Mô tả ảnh.
Chiếc UH-1 chỉ còn là những mảnh vụn.
Mô tả ảnh.
Lực lượng chức năng đưa thi thể chiến sĩ ra ngoài.
Mô tả ảnh.
Kỷ vật của các sĩ quan hy sinh được mang ra từ hiện trường.
Mô tả ảnh.
Chuyển mảnh vỡ của trực thăng UH1 số hiệu 7912 ra khỏi hiện trường tai nạn tối 28/1.

Do máy bay rơi sâu trong lõi rừng tràm nên đến 21h ngày 28/1, lực lượng cứu nạn chỉ mới đem được xác máy bay ra ngoài, riêng phần máy và đuôi máy bay vẫn chưa thể đưa ra khỏi hiện trường.

Mô tả ảnh.
Chiếc trực thăng chỉ còn là những mảnh vụn được đưa về cơ quan điều tra.

Nhà chức trách đã xác định 4 nạn nhân gồm thượng tá Trần Văn Đức, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn, phi công, lái chính và là giáo viên; phi công phụ Nguyễn Viết Cường, đang đào tạo để lái chính; lái phụ dẫn đường Lê Hồng Quân cùng cơ giới là thượng tá Đỗ Văn Chính đều thiệt mạng.

 Khi 4 chiến sĩ được đưa về nhà đại thể trong khuôn viên bệnh viện Quân y 175 (đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp), người thân và đồng đội của các nạn nhân đã tập trung rất đông. Nhiều người khóc ngất.

Mô tả ảnh.
Khi thi thể một chiến sĩ được đưa xuống khỏi xe cứu thương, một người đàn ông òa khóc.

Chị Lê Hải Lý, em thiếu tá Lê Hồng Quân, ngã khụyu khi các anh được đưa vào nhà đại thể.

“Anh đưa gia đình em vào đây lập nghiệp, sao giờ anh đi sớm như vậy, anh ơi. Anh còn hứa cuối tuần này về nhà ăn tất niên nữa mà”, người em gái khàn giọng gọi anh. Chồng chị Lý cho biết, thiếu tá Quân quê ở Cửa Lò, Nghệ An. Anh có con gái đang học lớp 2.

 Buổi tối, nhà đại thể đóng kín cửa. Thỉnh thoảng, vài người thân và đồng đội của 4 nạn nhân đến thắp nén nhang trên bàn thờ lập vội. Ai cũng rưng rưng, có người bật khóc thành tiếng.

Mô tả ảnh.
Thân nhân các quân nhân khóc ngất trước nỗi đau quá lớn, quá bất ngờ.

Hiện, thi hài của các chiến sĩ được bảo vệ bởi lực lượng của quân chủng. Do không thể nhận dạng các nạn nhân, cơ quan chức năng phải giám định ADN mới xác định được danh tính.

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết chiếc máy bay UH1 7912 vừa được đại tu cách nay hai năm và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật, tất cả đều đảm bảo quy trình.

“Tuy nhiên, máy bay thì cũng như chiếc xe chạy trên đường, có thể gặp hỏng hóc bất ngờ. Sau sự cố này, chắc chắn toàn bộ máy bay UH1 sẽ được rà soát, kiểm tra lại toàn bộ về kỹ thuật” - trung tướng Tuấn nói.

Mô tả ảnh.
Thân nhân các quân nhân khóc ngất trước nỗi đau quá lớn, quá bất ngờ.

Về thông tin phi công đã cố lái máy bay ra khỏi đường bay thông thường của máy bay quân sự từ TP.HCM đi Tây Ninh nhằm tránh rơi tại khu dân cư, trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết chưa ai xác minh vấn đề này. Ông khẳng định máy bay UH1 số hiệu 7912 vẫn đang bay đúng đường bay thông thường và tại vị trí khi gặp sự cố thì không có khu dân cư nào. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, trao đổi với phóng viên chiều 28/1, Trung tướng Võ Văn Tuấn cũng cho hay, do thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện nguy hiểm, cả 4 quân nhân hy sinh trong vụ tai nạn kể trên sẽ được công nhận là liệt sỹ. Lễ truy điệu sẽ do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức.

Máy bay rơi ở TP.HCM: Đau thương hình ảnh người ở lại
Khi thi thể các chiến sĩ được đưa xuống khỏi xe cứu thương, những người thân òa khóc đau đớn. Có người ngất lịm đi vì nỗi đau quá lớn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn