Kinh hoàng: Dùng liềm cắt cổ hàng xóm giữa đêm khuya

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Khi người hàng xóm vừa mở cửa bước ra thì bất ngờ Duyên dùng liềm cứa đứt cổ khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Sáng ngày 31/8, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đoàn Bá Duyên (SN 1961), trú tại xã Lăng Thành, Yên Thành (Nghệ An) về tội "giết người".

Theo cáo trạng, ngày 24/4, một người trong xóm nhờ ông Duyên và nhiều người khác đến giúp lợp nhà. Tối cùng ngày, sau khi cơm nước xong, họ có tổ chức đánh bài ăn tiền (mỗi ván 2.000 đồng).

Mô tả ảnh.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Tại đây, giữa người đàn ông 54 tuổi và hàng xóm là ông Trần Phúc Vân (53 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi cự. 

Trong lúc xô xát, Duyên bị ông Vân cắn đứt một phần tai. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn nên ai về nhà đó.

Khi về nhà, vì ấm ức nên đến khoảng 2h sáng, ông Duyên thủ sẵn chiếc liềm trong người đến gọi ông Vân ra sân để nói chuyện.

 Khi người đàn ông 53 tuổi vừa mở cửa bước ra bất ngờ Duyên cứa đứt cổ dẫn đến tử vong tại chỗ. Gây án xong, hung thủ đến cơ quan công an đầu thú.

Mô tả ảnh.
Bị cáo Đoàn Bá Duyên. 

Tại phiên tòa, bị cáo Duyên tỏ ra ăn năn, hối lỗi, thành khẩn khai báo, cúi đầu nhận tội. Sau khi xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Đoàn Bá Duyên 17 năm tù về tội "Giết người" theo quy định tại điều 93 BLHS, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 89 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 2 đứa con nhỏ của anh Vân đến lúc các cháu đủ 18 tuổi.

Giúp việc bị gã trai dùng dao gây thương tích để hiếp dâm
Thấy L.A kêu la thất thanh, sợ bị hàng xóm nghe thấy, Hoàng dùng tay bóp cổ L.A ngất xỉu để thực hiện hành vi đồi bại.
Mang mìn đến nhà người yêu rồi châm lửa kích nổ vì bị cấm yêu
Nam đã đem quả mìn đặt ở ruộng rau muống sau nhà người yêu rồi dùng lửa kích nổ khiến cả nhà người yêu bị một phen hoảng hồn đứng ngồi không yên.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn