Xôn xao bé gái 5 tuổi hoảng loạn kể lại chuyện bị bắt cóc hụt

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vụ việc xảy ra ở khu vực Tân Xuân 2 (Xuân Đỉnh, Hà Nội), vụ bắt cóc hụt khiến nhiều người lo sợ, xôn xao.

Mới đây trên một số trang mạng xã hội facebook xôn xao bức ảnh với dòng thông tin cảnh báo về việc cháu bé 5 tuổi ở Hà Nội bị bắt cóc hụt. Thông tin lan truyền khiến nhiều người, nhất là những phụ huynh có con nhỏ hết sức hoang mang.

Theo nội dung dòng thông báo, sự việc xảy ra ở khu nhà N6, tổ dân phố Tân Xuân 2 (phường Xuân Đỉnh – Bắc Từ Liêm – Hà Nội). Việc cháu nhỏ 5 tuổi nghi bị hai thanh niên bắt cóc hụt xảy ra chiều 25/7.

Tại đây, khắp các khu vực lối ra vào cầu thang, nhà để xe đều xuất hiện mảnh giấy với những nội dung cảnh báo bắt cóc (như mạng xã hội đăng tải) dán ngay ngắn.

Mô tả ảnh.
Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc

Qua tìm hiểu từ một số người dân, mảnh giấy là do một số bảo vệ và dân phòng ở khu dân phố in, dán để cảnh báo. Đồng thời, nhiều người cho rằng sự việc cháu bé gái khoảng 5 tuổi bị bắt cóc hụt đang khiến người dân hoang mang là có thật.

Trao đổi trên báo chí, chị Nguyễn Thị Th. (30 tuổi) xác nhận: “Sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 25/7, cháu bé là con của anh P. chị T. (trú tại nhà N6). Lúc đó, bé gái đang chơi đùa cùng một người bạn khác (nhỏ tuổi hơn) ở dưới sân nhà tập thể thì có hai kẻ gian xuất hiện trên một xe máy, bịt kín mặt mũi. Khi thấy các cháu, chúng vội đi xe lại gần và bảo: “Lên xe chú đèo về”. Tuy nhiên, bé gái 5 tuổi kịp nhận ra đó là kẻ xấu nên chạy đi đồng thời chỉ tay về phía nhà mình và nói to: “Nhà cháu kia sao phải đưa về”.

Xác nhận từ phía gia đình bé gái, được bố cháu bé kể lại và cho biết hai nam thanh niên dụ cháu bé lên xe có đeo khẩu trang.

Chị N.T.T. (mẹ cháu bé bị bắt cóc hụt) chưa hết sợ hãi, cho biết: “Lúc về nhà cháu khóc rất to, cháu sợ, hoảng loạn và phải đến một lúc sau cháu mới dám kể lại sự việc. Nghe cháu kể xong về chuyện bị bắt cóc hụt gia đình chúng tôi vô cùng hoang mang. Nếu lúc đó cháu mà không nhanh trí chạy đi thì không biết bây giờ mọi chuyện sẽ như thế nào”.

Gia đình chị T. còn cho biết thêm, sau khi không dụ được con gái của chị hai kẻ gian vội lấy tay tóm người bạn đi cùng cháu nhưng cũng không thành. Sợ bị người dân phát hiện nên chúng đã phóng xe bỏ đi ngay sau đó.

Hiện vụ việc đã được báo lên Công an phường Xuân Đỉnh và đang chờ điều tra, làm rõ.

Bài thơ xúc động gửi tặng mẹ Thiếu úy Huyền Trâm
Bài thơ xúc động gửi tặng mẹ Thiếu úy Huyền Trâm
(Xã hội) - (Phunutoday) - Người mẹ ung thư nhường sự sống cho con đã ra đi mãi mãi, để lại cho đời một bé Gấu đáng yêu, người chồng lẻ bóng cùng mẹ già tội nghiệp.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link