3 đặc điểm của người quân tử, kẻ tiểu nhân cố mãi cũng không được

08:43, Thứ tư 12/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Người quân tử có thể bình lặng, giữ vững lập trường nhưng đang tiếc là là trong cuộc sống không phải ai đủ bản lĩnh và tầm hiểu biết như người quân tử.

Nói ít làm nhiều

Đã là người quân tử thì không nên nói nhiều, tốt hơn hết là nên làm nhiều. Bất kể là học tập trong cuộc đời hay các hoạt động xã hội, dù làm bất cứ việc gì cũng nên làm đến nơi đến chốn, không thể chỉ nói êm tai mà làm thì kém được.

Nếu một người bình thường cả ngày không nói năng gì, thì ắt hẳn là không bình thường. Ngược lại thì nói nhiều dễ dàng nói sai, cứ thể họa đi vào thân.

Lời nói tuy không có trọng lượng nhưng nhiều khi đủ sắc nhọn để làm tổn thương những người xung quanh chúng ta. Thế nên nói ít chính là cách để bảo vệ mình tốt nhất. Người khôn ngoan luôn cẩn trọng lời nó, thực hành nhiều hơn.

Nếu một người bình thường cả ngày không nói năng gì, thì ắt hẳn là không bình thường. (ảnh minh họa)

Nếu một người bình thường cả ngày không nói năng gì, thì ắt hẳn là không bình thường. (ảnh minh họa)

Không bị lay động trước những lời gièm pha, dựng chuyện

Người quân tử có thể bình lặng, giữ vững lập trường nhưng đang tiếc là là trong cuộc sống không phải ai đủ bản lĩnh và tầm hiểu biết như người quân tử.

Thế nên đừng vội tin tất cả những lời mọi người nói, chúng ta nên suy xét trên nhiều phương diện, dựa vào thực tế để có những phán đoán chính xác.

Người quân tử có thể bình lặng, giữ vững lập trường nhưng đang tiếc là là trong cuộc sống không phải ai đủ bản lĩnh (ảnh minh họa)

Người quân tử có thể bình lặng, giữ vững lập trường nhưng đang tiếc là là trong cuộc sống không phải ai đủ bản lĩnh (ảnh minh họa)

Không có tâm hại người, nhưng cũng có tâm phòng người

Phản bội lòng tốt, niềm tin cũng như tình cảm mà người khác dành cho mình, làm những điều có lỗi với người khác, đó chính là điều cực kỳ tối kỵ.

Trong cuộc sống này có nhiều người thường không cất giữ thói quen thầm kín trong lòng mà lúc nào đi tìm người khác để kể. Thế nhưng họ chẳng biết chính mình nói ra lại khiến người khác mang ra bàn tán.

Lòng hại người không thể giữ nhưng tầm phòng người thì chẳng thể thiếu được. Họa phúc đều từ miệng mà ra. Thế nên đừng tùy tiện mang bí mật cá nhân nói cho người khác, hãy quản lý tốt cái miệng của mình, giữ cho mình những giới hạn riêng.

Chỉ khi một người biết rõ mình cần làm gì, không làm gì thì mới có thể an yên. (ảnh minh họa)

Chỉ khi một người biết rõ mình cần làm gì, không làm gì thì mới có thể an yên. (ảnh minh họa)

Cẩn thận lời ăn tiếng nói, biết tu dưỡng chính là cái phúc lớn nhất của đời người. Con người ta có thể đi được bao xa đều nằm ở thái độ đối nhân xử thế, quyết định vận mệnh của chính mình.

Có nhiều sự việc nhìn bên ngoài có vẻ đơn giản, nhưng thực tế là rối như tơ vò, mọi sự trên đời này đều có tính hai mặt của nó, trong nguy có cơ và trong lợi có hại, thế nên hãy cẩn trọng khi làm việc gì đó.

Chỉ khi một người biết rõ mình cần làm gì, không làm gì thì mới có thể an yên.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt