3 điều phải nhớ khi yêu "phũ mà thật" trong bức thư mẹ gửi con gái tuổi đôi mươi khiến nhiều người thổn thức

( PHUNUTODAY ) - "Con gái à, đàn ông 1 khi đã hết tình, họ phũ phàng lắm, họ sẽ tìm mọi cách để ruồng bỏ con mà thôi!"

1. Đừng để đàn ông thấy được dáng vẻ quỵ lụy vì yêu của con, mẹ sẽ rất đau lòng

Con không sai khi coi người đàn ông ấy là tình yêu của đời con, là hơi thở trong cuộc sống của con nhưng con sẽ sai khi tự để bản thân trở thành kẻ đáng thương, thất bại trong mắt người đã ruồng bỏ con. Và 1 khi con nghĩ rằng mình sẽ chết mất nếu không có anh ta trong đời thì cũng là lúc con đã đánh mất đi bản lĩnh của 1 người phụ nữ.

Hãy nhớ rằng, chẳng có gì là mãi mãi, cuộc sống không giống cuộc đời, cái gì cũng có thể thay đổi được, và đặc biệt là tình cảm, rất khó nói trước. Tình yêu tuổi đôi mươi mẹ biết đó là thứ tình cảm đầu đời, đẹp nhất sâu đậm nhất nhưng chưa chắc là lâu dài nhất. Giống như con, 1 cô bé non nớt thì những chàng trai độ tuổi này cũng vậy. Họ chênh vênh, thiếu chính kiến, họ có thể cho con thứ tình yêu lãng mạn ngọt ngào nhất thế gian, nhưng chưa chắc họ sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho con.

183

Con gái à, đàn ông 1 khi hết yêu thì họ phũ phàng lắm, họ sẽ làm đủ mọi cách để ruồng bỏ con. Khi hết yêu họ chẳng còn thấy con đáng yêu như mọi khi nữa. Nếu để họ thấy dáng vẻ quỵ lụy, đau khổ của con, họ sẽ càng chán ghét hơn. Còn lại nơi họ chỉ là sự thương hại, chán ghét. Họ sẽ không thấy đau lòng và "yêu lại" con đâu, lúc con suy sụp như vậy thì người thương con nhất muốn bảo vệ con nhất thì chỉ có bố mẹ và bạn thân của con thôi.

Đừng bao giờ để đàn ông thấy con thảm thương, tuyệt vọng chỉ vì anh ta hết yêu con. Con là 1 người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp, hiểu chuyện và bản lĩnh nhất thế giới này. 

2. Con không phải đánh đổi, thay đổi bản thân vì người không xứng đáng, đây là cuộc sống của con!

Đến tuổi này rồi, mẹ cũng muốn chia sẻ như những người phụ nữ trưởng thành với con. Ngày nay, và với mẹ, chuyện "trinh tiết" không còn là cái gì đó quá ghê gớm. Nhưng theo kinh nghiệm sống của mẹ thì mẹ nghĩ trước khi con trao thân gửi phận cho bất kỳ ai, hãy suy nghĩ thật kỹ rằng liệu người đó có xứng đáng với con. Đừng coi chuyện lên giường là nhu cầu sinh lý, đừng biến bản thân mình thành người dễ dãi trước mặt đàn ông. Xã hội ngày nay, mình chỉ có 2 tay chẳng thể ngăn miệng ai nói ra những lời thị phi. Nếu đó là người đàn ông xứng đáng, yêu thương, trân trọng và khiến con cảm thấy đủ tin tưởng đủ thoải mái thì con hãy làm điều gì con muốn.

Con có thể khóc nếu con muốn, con có thể cười nếu điều đó khiến con cảm thấy buồn cười, con có thể trao điều quý giá nhất cho người mà con cảm thấy họ xứng đáng. Con không cần nhìn sắc mặt người đàn ông để kìm nén những xúc cảm của con. Con không phải vì anh ta "muốn" mà tuy bản thân chưa sẵn sàng nhưng vẫn nhắm mắt đồng ý.

Con hãy là chính con, nhưng là phiên bản tốt nhất. Con không cần phải cắt phăng đi mái tóc dài con yêu quý chỉ vì anh ta thích tóc ngắn. Con không cần mặc áo hở bụng hở ngực nếu con thích mặc những chiếc áo oversize rộng rãi thoáng mát và là phong cách của con chỉ vì anh ta thích vậy. Con cũng không cần cố nghe thể loại nhạc rock mà anh ta thích thay vì nghe những bản nhạc pop nhẹ nhàng mà con yêu thích.

Con đừng đánh mất bản thân mình chỉ vì 1 người không xứng đáng như vậy. Vì sao mẹ nói người đó không xứng? Bởi vì nếu anh ta yêu con thật lòng anh ta sẽ yêu quý con người của con, yêu thích mọi thứ thuộc về con và luôn tôn trọng sở thích cách nghĩ và quan trọng nhất là cảm xúc của con.

Đừng nghĩ rằng yêu là phải "long trời lở đất" mà không còn để tâm đến gia đình.

Mẹ biết, con gái khi yêu thì cuộc sống thường xoay quanh người đàn ông đó. Nhưng con gái à xung quanh con còn rất nhiều điều mới lạ và tươi đẹp khác. Con đừng quên các mối quan hệ xã hội, bạn bè của con và đặc biệt là gia đình con. Cuộc sống, mọi người nếu khó khăn với con thì gia đình cũng không bao giờ quay lưng lại với con.

167

Kể cả bố mẹ có khuyên ngăn con đến với tình yêu "đầy rủi ro" kia thì cũng hãy hiểu cho bố mẹ. Bố mẹ chỉ có mình con, con là điều quý giá nhất của bố mẹ. Bố mẹ sẽ chỉ làm điều tốt nhất cho con. Vậy nên dù yêu ai, dù đi đâu làm gì thì con cũng luôn phải nhớ và để tâm đến gia đình. Điều này sẽ giúp con nhận được sự nể trọng không chỉ từ người đàn ông bên cạnh con mà còn là cả những người ngoài xã hội này nữa.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link