Bức ảnh cũ mở ra manh mối về người đã khuất
Ngày 22/8, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tiếp tục rà soát, xác minh thông tin liên quan đến một phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái, nay thuộc xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng.
Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nghĩa trang, lực lượng chức năng phát hiện tại phần mộ số 104, hàng thứ 3 một số di vật được chôn cùng người đã hy sinh. Đáng chú ý trong số này có một chiếc ví chứa ảnh chân dung một phụ nữ.
Bức ảnh đã cũ, phai màu và bị hư hỏng theo thời gian. Sau khi được phục chế, hình ảnh người phụ nữ trong ảnh được lan tỏa nhằm tìm kiếm thông tin về người đã trao tặng bức ảnh cũng như thân nhân của liệt sĩ.
Thông tin này sau đó đã đến được với một gia đình ở Bắc Ninh.
Bà Nguyễn Thị Hanh, sinh năm 1954, quê thôn A Cấu, xã Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cho biết người phụ nữ trong bức ảnh chính là bà khi còn trẻ.
Theo lời kể của bà Hanh, nhiều năm trước, bà từng gửi tặng bức ảnh của mình cho người chú ruột là ông Nguyễn Văn Hậu trước khi ông lên đường làm nhiệm vụ.
Chi tiết này trở thành một manh mối quan trọng đối với quá trình xác minh danh tính người nằm trong phần mộ số 104.
Thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu có nhiều điểm trùng khớp
Từ những thông tin do bà Hanh cung cấp, cơ quan chức năng tiến hành rà soát, đối chiếu hồ sơ và danh sách các liệt sĩ được quy tập tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái.
Kết quả bước đầu ghi nhận trường hợp liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1930, quê quán Nam Sơn, Quế Võ, Hà Bắc. Ông mang cấp bậc Binh nhất, chức vụ chiến sĩ và được xác định hy sinh ngày 14/5/1969 trong khi chiến đấu tại khu vực Khánh Thượng, Kỳ Nghĩa, Tam Kỳ, Quảng Nam.
Những thông tin trên cơ bản trùng khớp với nội dung mà thân nhân cung cấp.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết việc thân nhân nhận ra người phụ nữ trong bức ảnh chưa đủ để chính thức xác định danh tính liệt sĩ. Hiện các đơn vị liên quan vẫn phải tiếp tục rà soát, đối chiếu hồ sơ và thu thập thêm các tài liệu cần thiết.
Việc giám định ADN cũng chưa được thực hiện để đưa ra kết luận cuối cùng.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng liên quan khẩn trương kiểm tra toàn bộ hồ sơ, xác minh quan hệ thân nhân, quê quán, quá trình chiến đấu, thời gian và địa điểm hy sinh của liệt sĩ.
Cùng với đó, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với địa phương nơi liệt sĩ nhập ngũ và gia đình để tiếp tục thu thập tài liệu, thông tin cũng như tìm kiếm những nhân chứng có liên quan.
Những di vật nằm lại sau hơn nửa thế kỷ
Trước đó, ngày 20/8, thông tin về những di vật được phát hiện tại phần mộ số 104 đã thu hút sự chú ý.
Bên trong phần mộ có một chiếc ví chứa ảnh chân dung phụ nữ, một bảng kim loại vẫn còn nhận rõ dòng chữ “Thà hy sinh tất cả, quyết không làm nô lệ”, cùng một chai dầu và một số vật dụng cá nhân khác.
Những hiện vật nhỏ bé ấy được lưu giữ trong phần mộ suốt nhiều năm. Đặc biệt, bức ảnh chân dung đã trở thành manh mối giúp kết nối với một gia đình ở Bắc Ninh.
Việc bà Hanh nhận ra chính mình trong bức ảnh được tìm thấy cùng phần mộ đã đem đến thêm cơ sở để cơ quan chức năng tiếp tục tìm hiểu về người đã hy sinh.
Dù danh tính liệt sĩ vẫn đang được xác minh, câu chuyện về bức ảnh cũ sau hơn nửa thế kỷ cho thấy giá trị đặc biệt của những di vật còn lại trong các phần mộ liệt sĩ. Mỗi hiện vật, dù nhỏ bé, có thể chứa đựng những thông tin quý giá giúp tìm lại tên tuổi, quê hương và người thân của những người đã nằm xuống.
Hiện quá trình rà soát, đối chiếu hồ sơ và xác minh các thông tin liên quan vẫn đang được tiến hành.