Ăn ngủ trong nguy cơ rình rập: Lỗi tại ông trời?

06:38, Chủ nhật 29/09/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một vụ cướp táo tợn vừa xảy ra tại tiệm vàng và cầm đồ Kim Ngọc Thành (số 317 Lê Văn Quới, khu phố 1, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM), vào khoảng 13 giờ ngày 28/9.

Tại thời điểm xảy ra vụ cướp, hai bảo vệ tiệm vàng đi ăn cơm nên không có mặt ở khu vực tiệm. Riêng chủ tiệm vàng Kim Ngọc Thành thì ngồi ăn cơm ở phía trong. Theo camera quan sát của một số nhà gần tiệm vàng, có 3 đối tượng đi trên xe máy lưu thông ngược chiều trên đường Lê Văn Quới. Sau khi đi ngang qua tiệm vàng để quan sát người bên trong, các đối tượng quay xe trở lại, tấp vào tiệm vàng rồi bất ngờ dùng gạch đinh đập mạnh vào tủ kính trưng bày vàng ở ngoài cùng, cướp đi một số vòng vàng.

Ngay sau khi nghe tiếng hô hoán, một người dân trong khu vực chạy ra túm một trong những tên cướp nhưng bất thành, cả bọn tẩu thoát.

Tiệm vàng và cầm đồ Kim Ngọc Thành  bị cướp trưa 28/9.

Nhận được tin báo, lực lượng công an tới hiện trường để khám nghiệm. Theo ông Lê Văn Lưu (SN 1966, chủ tiệm vàng), hiện vẫn đang thống kê số vàng bị cướp. Tuy nhiên theo một số người, số vàng bị cướp đi khoảng 3 lượng vàng 18K, chủ yếu là vòng ximen.

Còn theo một số người dân gần tiệm vàng, trước vụ cướp vài ngày, có loáng thoáng thấy những đối tượng trên đi qua lại tiệm mấy lần. Hiện vụ án đang được công an khẩn trương điều tra.

Vụ cướp xảy ra đã khiến không ít người thấy lo ngại cho tình hình an ninh trật tự ở TP.HCM. Tuy nhiên, người xưa thường hay có câu "trời đánh tránh miếng ăn", ấy vậy mà thời gian vừa qua có vẻ như ông trời nóng nẩy, không hề tránh thời điểm nào hết.

Trước đó không lâu, vào khoảng 4 giờ ngày 21/9, cụ bà Nguyễn Thị Hai (84 tuổi, ngụ thị trấn Long Điền, H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) bị một viên gạch trên tường rơi trúng đầu gây tử vong. Thời gian đó xảy ra một cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm viên gạch trên tường nhà bà Hai rơi xuống trúng vào đầu khi bà đang ngủ.

Do bà Hai ngủ một mình trong căn nhà nên người thân không ai hay biết. Đến sáng cùng ngày, người nhà bà Hai qua gọi cửa nhưng không thấy bà mở nên báo cho cơ quan công an. Khi công an đến phá cửa để vào bên trong thì phát hiện bà Hai đã tử vong. Một phần mái nhà bà Hai ở phía sau cũng bị gió lớn làm tốc mái.

Vào lúc 0 giờ 30 ngày 26/8, một vụ việc đáng tiếc tương tự cũng đã xảy ra ở khu Hải Sơn 1 (phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả).  Chỉ sau một tiếng "rầm" vang lên cùng những rung lắc mạnh vào lúc gia đình ông Bùi Bá Thành (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đang ngon giấc, chị Bùi Thị Thủy (con gái ông Thành) đã rơi xuống hố sâu gần 5 mét, bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả. Nhiều vật dụng sinh hoạt như xe máy, tủ lạnh, tivi, máy giặt, giường ngủ... bị  "hố tử thần" nuốt trọn.

Những vụ việc trên xảy ra đã khiến không ít người thấy vô cùng lo ngại bởi thực tế đến ngủ trong nhà cũng không cảm thấy an toàn. Quả thật không thể biết là lỗi tại ông trời hay lỗi tại người?

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: