Anh đang bế em, bị đạn bắn xuyên thái dương

( PHUNUTODAY ) - Trong khi cha mẹ đang làm rẫy, bé trai sáu tuổi ở Kon Tum trú trong chồi nghịch súng săn, đạn bay xuyên trán anh trai 10 tuổi.

Nguồn tin từ trang VnExpress cho hay, chiều 6/1, anh A Tâu (48 tuổi) cùng vợ tưới nước rẫy cà phê tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum thì nghe tiếng súng nổ phát ra từ căn chòi có 3 con nhỏ của mình đang trú. 

                    tintucxahoi.phunutoday Anh đang bế em, bị đạn bắn xuyên thái dương Ảnh: Sơn Nguyễn.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 6/1, hai anh em A Quân (6 tuổi) và A Trung (10 tuổi) chơi đùa tại kho chứa cà phê của gia đình. Tại đây, cháu Quân thấy một khẩu súng kíp nên mang ra nghịch và súng bị cướp cò khiến viên đạn bay trúng vào đầu cháu Trung.

Bé được đưa đến trạm y tế xã sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.

Đến khoảng 19h40 đêm 6/1, Bệnh viện Đa khoa Kon Tum tiếp nhận bệnh nhân A Trung trong cơn nguy kịch, bởi vết thương rất nặng xuyên thủng từ thái dương trái (kích thước đường kính 1cm), lỗ ra vùng trán (kích thước 2cm), ngay sau đó đã được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kon Tum khẩn trương phẫu thuật cấp cứu.

Đến sáng 7/1, bác sĩ Phạm Thị Nguyệt - Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cho biết, bệnh nhân A Trung đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, khẩu súng săn tự chế là do con trai lớn của anh Tâu mượn về. Tuy nhiên, không rõ là mượn của ai.

Xem thêm:

1. Vụ nổ lớn ở Nghệ An: Một nam thanh niên bị thương nặng

2. Xe ô tô mất lái khiến 5 người thương vong khi đi đám cưới

Theo:  khoevadep.com.vn copy link