Anh xã một mực không cho đi du lịch Tết âm

( PHUNUTODAY ) - Anh xã em nói rằng, Tết âm anh không có ý định đi đâu, chỉ muốn về nhà. Cảm giác đi du lịch Tết âm cứ thế nào ấy. Tại ông xã cổ hủ hay tại mong ước đi du lịch ngày Tết của em quá ngược đời?

Anh xã em vẫn cứ nói rằng, Tết âm anh không có ý định đi đâu, chỉ muốn về nhà. Cảm giác đi du lịch Tết âm nó cứ thế nào ấy. Chắc tại ông xã em hơi cổ hủ hay tại mong ước đi du lịch ngày Tết của em quá ngược đời?

Chào các mẹ!

Không biết các mẹ có ném đá hay ủng hộ kế hoạch đi du lịch Tết này của nhà em không, nhưng thực sự em muốn ngày Tết là ngày được nghỉ ngơi thoải mái quá.

Ảnh MH
Không biết các mẹ có ném đá hay ủng hộ kế hoạch đi du lịch Tết này của nhà em không, nhưng thực sự em muốn ngày Tết là ngày được nghỉ ngơi thoải mái quá.

 

Chẳng là 4 năm làm dâu, năm nào Tết nhất, vợ chồng con cái em cũng tha lôi nhau về quê. Năm nào cũng ở quê nội 5 ngày, quê ngoại 2-3 ngày. Thế là khi lên đến thành phố, Tết nhất đã hết từ lâu, lại bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đi làm trở lại sau Tết.

Năm nào là phận dâu con, em cũng về quê chồng từ 28 Tết và  ở đến ngày mùng 4 Tết mới về quê ngoại. Ở nhà chồng, mọi việc lớn bé em đều phải kiêm hết. Mấy ngày Tết ở nhà chồng cứ quanh quẩn dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, đi chúc Tết mà hôm nào cũng đến tận gần nửa đêm mới được đi nghỉ, sáng ra thì dậy sớm ơi là sớm chuẩn bị mâm cỗ cúng gia tiên.

4 cái Tết đã qua, cứ nghĩ đến cảnh về quê ngày Tết mà em lại thấy nản quá. Nhưng không về không được. Mấy Tết trước, thấy nhiều chị ở cơ quan em đi du lịch ngay trong mấy ngày Tết mà em thèm thuồng. Em cũng muốn được dắt theo cả gia đình đi du lịch khoảng 7 ngày trong Tết. Du lịch không cần đi xa, chỉ đi gần thôi cho thoải mái.

Hôm qua, em lấy hết can đảm để bàn kế hoạch đi du lịch Tết này cùng cả nhà với anh xã. Điều này có nghĩa nếu gia đình em đi du lịch sẽ không thể về quê ăn tết cùng ông bà. Mới nghe xong, anh xã em đã gạt phắt đi, bảo em là nàng dâu ích kỷ quên mất nguồn cội. Anh xã bảo cả năm có mỗi ngày Tết sum vầy cùng gia đình, chỉ trừ ốm đau bệnh tật ra thì đều phải về quê chúc Tết và ăn Tết cùng bố mẹ họ hàng. Nếu có vất vả một chút thì cũng phải chịu chứ.

Ảnh MH
Anh xã em vẫn cứ nói rằng, Tết âm anh không có ý định đi đâu, chỉ muốn về nhà. Cảm giác đi du lịch Tết âm nó cứ thế nào ấy. Tại ông xã em hơi cổ hủ hay tại mong ước đi du lịch ngày Tết của em quá ngược đời?

Em thì khăng khăng nói rằng, dịp Tết dài ngày như thế này phải tranh thủ nghỉ ngơi chứ không phải về phục dịch, hầu hạ nhà chồng. Còn chúc tụng thì chúc qua điện thoại là được. Việc có hiếu hay không không phải là điểm danh sự có mặt hay không có mặt trong Tết này. Nếu ông bà đồng ý, em cũng có thể đặt vé cho ông bà đi du lịch cùng cả nhà em luôn.

Anh xã em vẫn cứ nói rằng, Tết âm anh không có ý định đi đâu, chỉ muốn về nhà. Cảm giác đi du lịch Tết âm nó cứ thế nào ấy. Tại ông xã em hơi cổ hủ hay tại mong ước đi du lịch ngày Tết của em quá ngược đời?

  • Vân Anh
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn