Bà mẹ trẻ từng tổn thương tinh thần, tiết lộ sự thật tàn nhẫn "vùng kín tan nát" sau khi đẻ thường

( PHUNUTODAY ) - Cho dù bạn đã có con hay chưa, tất cả chúng ta đều đồng ý rằng không có gì dễ dàng khi sinh con. Mới đây, một bà mẹ trẻ đã tâm sự về lần đầu sinh nở của mình và cho rằng nó thực sự là một chấn thương kinh khủng.

Chị Zoe George là một Blogger nổi tiếng người Úc và là mẹ của hai đứa con. Trong một bài đăng gần đây, Zoe mô tả chân thực lần sinh đầu tiên của mình và những thay đổi của cơ thể sau khi mang bầu, sinh nở. 

1

Bà mẹ trẻ bên 2 đứa con kháu khỉnh

"Đây là chia sẻ chân thực, kể về những gì đã diễn ra vào tối ngày 14/3 - 15/3. Kết quả là đứa con đầu lòng của tôi ra đời còn 'vùng kín' của tôi thì "rách toạc". Tôi đã cố để sinh con một cách tự nhiên nhất. Tôi nhớ tôi đã gặp một phụ nữ vào dịp cuối tuần trước đó và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã đếm những cơn co thắt của mình.

"Hít vào trong 6 giây và thở ra trong 10 giây. Nó giữ cho tâm trí của bạn bận rộn và xao nhãng khỏi cơn đau" - cô ấy nói với tôi như vậy. Tôi đã làm như vậy trong suốt 8 giờ, nhưng cuối cùng tôi đã không thể chịu nổi và hét lên: "Hãy gây tê ngoài màng cứng cho tôi".

Sau đó, tôi có cảm giác như các bác sĩ "xé toạc" tôi ra. Tôi nhớ bác sĩ tựa lưng, gần như ở tư thế ngồi xổm, và kéo những cái kẹp xung quanh đầu đứa trẻ. Và sau khoảng 5 lần rặn, Ari đã chào đời. Sau đó, họ khâu vết rách ở vùng kín.

Mọi thứ đã xong, tôi đã được nữ y tá đỡ vào giường bệnh. Cho đến khi tôi yêu cầu được ngồi dậy và nhìn vùng kín của mình. Hình ảnh đó tôi sẽ không bao giờ quên được. Trông như một cái burger nát bấy. Tôi phải mất đến ba đêm đóng bỉm sau khi sinh. 

Sau đó, khi tôi hỏi chồng tôi tại sao anh ấy không chụp bất cứ tấm ảnh nào với chiếc máy ảnh mới mà chúng tôi đã sắm cho dịp đặc biệt này. Lúc đó, anh ấy nói rằng có quá nhiều người chắn tầm nhìn để chụp. Nhưng sau này anh ấy kể rằng anh quá sợ hãi và cảm giác máu me nhiều đến mức như một cuộc thảm sát.

Chúng tôi về nhà và cuộc chiến bắt đầu. Tôi phải vật lộn với việc cho con bú, cố gắng đi tiểu, đấu tranh đến cả việc phải ngồi trên nhà vệ sinh mà không cảm thấy như phần tử cung bên trong sẽ rơi ra khỏi "lỗ hổng" đó - nơi đã từng rất khít gọn và đẹp đẽ. Tôi cũng phải vật lộn với những vết khâu bị bục.

Khoảng sáu tháng sau, khi tôi nhìn lại vùng kín của mình, tôi vẫn "hóa đá". Mỗi lần nghĩ về chuyện ân ái với chồng, tôi đều sợ hãi. Và lần đầu tiên quả thật là một cơn ác mộng. Nó thậm chí còn kết thúc trước khi một trong hai người chúng tôi lên đỉnh".

2

2 em bé của chị Zoe George giờ đã khá lớn

Sau vài buổi thăm khám phụ khoa, Zoe phát hiện ra rằng cô ấy bị sẹo lồi ở vết khâu vùng kín. Và sau sinh, cô cũng bị ám ảnh đến mức mắc chứng co thắt âm đạo.

"Trước tiên, tôi sẽ mô tả nó bằng các thuật ngữ của người bình thường. Đó là khi âm đạo của phụ nữ xảy ra hiện tượng co thắt trong quá trình quan hệ. Đây là trạng thái co thắt mạch và không chủ ý của các cơ gần âm hộ. Trạng thái này xảy ra khi đưa bất cứ một vật lạ vào làm cho lỗ ngoài của âm đạo co chặt lại. Các cơ thắt gây đau đớn từ mức khó chịu đến bỏng rát".

Theo Zoe chia sẻ, cơ thể của cô đã bị "tàn phá" nặng nề và cô thậm chí phải nhờ tới sự giúp đỡ của bác sĩ phụ khoa để cải thiện tình hình. Bà mẹ hai con cho biết thêm: "Có một vài điều nữa mà họ không nói cho bạn về âm đạo sau khi sinh... sàn khung chậu... Tôi thậm chí còn không dám nhảy cao vì có thể bị són tiểu bất cứ lúc nào. Đó là những gì đã xảy ra với tôi".

4

 Bà mẹ xinh đẹp thừa nhận cơ thể bị "tàn phá" rất nhiều sau 2 lần sinh thường

Những thay đổi về cơ thể sau sinh khiến Zoe bị sốc và phải đối mặt với nhiều tình huống xấu hổ đến tím mặt, trong đó bao gồm cả việc "xì hơi" không kiểm soát.

Zoe đã kể lại câu chuyện vào hôm mà bạn bè của chồng cô đến thăm hai mẹ con và đang đứng xung quanh giường, đúng lúc đó thì cô bắt đầu "xì hơi". Zoe bảo, điều này phải kéo dài tới 5 giây và cô đã xấu hổ đến mức "choáng váng, không chớp mắt". Cô viết: "Tôi đã nghĩ nếu tôi không phản ứng, họ có thể cho rằng đó là tiếng kêu của chiếc giường hoặc một điều gì đó. Tôi đã làm gì vậy? Làm thế nào mà tôi không thể kiểm soát được chuyện này?".

Sau vài tháng điều trị tâm lý, Zoe đã đỡ hơn và vẫn quyết định sinh tiếp đứa con thứ hai. Lần này, chị đã sinh khá "tuyệt vời và nhẹ nhàng". Hai vợ chồng cũng có cuộc sống sinh hoạt bình thường trở lại một thời gian sau đó nhưng cô chưa bao giờ hết ám ảnh với lần sinh đầu tiên của mình. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link