''Bạn có hối hận khi lấy người chồng hiện tại không?'' 2 người đàn bà nghẹn ngào chia sẻ

12:51, Thứ năm 14/12/2023

( PHUNUTODAY ) - 2 câu chuyện của người đàn bà trong cuộc sẽ giúp chúng ta điều chỉnh được cách hành xử trong hôn nhân.

Tình yêu không được tin tưởng sẽ hoá bi kịch

Tôi đã ly hôn được 1 tháng, tôi thấy hạnh phúc, bản thân mình cười nhiều hơn. Nhìn lại cuộc hôn nhân ác mộng hơn 2 năm qua, tôi thực sự thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tôi và chồng cũ được người thân mai mối. Hồi mới cưới tôi hạnh phúc lắm, ngày nào cũng hạnh phúc. Nhưng rồi cơn ác mộng bắt đầu từ trò đùa của đồng nghiệp khi gán ghép tôi với người khác. Điều này khiến chồng tôi tức giận khi biết chuyện.

Tôi đã cố giải thích với chồng đó chỉ là trò đùa của đồng nghiệp nhưng anh không tin. Đôi khi chỉ là một cuộc gọi điện từ người lạ cũng khiến anh ta nổi cơn ghen và chửi mắng tôi.

Hay khi tôi tăng ca về muộn cũng khiến anh nổi giận lôi đình. Anh cũng không cho phép tôi mặc váy, trang điểm khi đi làm. Thậm chí, anh cấm đoán tôi đi chơi với bạn bè, đi du lịch với đồng nghiệp ở công ty. Chồng tôi trở nên nhạy cảm, đa nghi.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Tôi vì yêu chồng, nghĩ rằng anh ta mất niềm tin nên tôi im lặng. Tôi cố gắng vun vén nhưng hôn hân ngày càng héo mòn khi chồng chỉ biết quát tháo tôi.

Tôi nhận ra hôn nhân tình yêu quan trọng nhưng sự tin tưởng còn quan trọng hơn. Nếu mất đi điều này thì chắc chắn sẽ không thể hạnh phúc được.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Có chồng mà như không khiến người phụ nữ kiệt sức

Tôi và chồng kết hôn đã được 9 năm, một cột mốc vô cùng đáng nhớ. Tầm này người ta đã hiểu nhau rõ như ban ngày, nhưng tôi thì không được may mắn như thế. Chồng tôi chẳng hề biết tôi thích ăn gì, ghét gì. Anh chưa bao giờ phụ giúp tôi việc chăm con, nấu nướng.

Sau mỗi khi đi làm về, chồng tôi sẽ ngồi xuống trên ghế, thản nhiên lướt điện thoại, coi đá bóng trên tivi hoặc là trò chuyện với bạn bè. Khi con cái ốm đau hay xảy ra sự cố, người chịu trách nhiệm đầu tiên luôn là tôi. Và anh cũng sẽ đổ lỗi rằng tôi hậu đậu, không biết chăm sóc, nuôi dạy con.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Một mình tôi nuôi con và quán xuyến mọi việc, mà chẳng có sự giúp đỡ từ chồng. Nhiều lúc tôi chẳng biết rốt cuộc hôn nhân của mình là gì? Đôi khi tôi muốn chấm dứt cuộc sống này nhưng lại nghĩ đến con cái, nghĩ tới thể diện cha mẹ nên đành tiếp tục chịu đựng.

Với tôi có chồng mà như không, một mình tôi chống đỡ tất cả. Hôn nhân không phải là hành trình đơn độc của một người, mà cần sự nâng đỡ, hỗ trợ từ cả 2 bên. Chỉ khi thấu hiểu và cùng nhau làm mọi việc, cuộc hôn nhân mới bền vững trước thách thức của thời gian.

chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: đàn bà đàn ông

Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Phụ Nữ Today trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=phunutoday.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Phụ Nữ Today để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.

Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
phunutoday.vn
P
Phụ Nữ Today phunutoday.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Phụ Nữ Today là đã hoàn thành.