Bắt khẩn cấp gã chồng dùng dao chém vợ đứt hai tay rồi bỏ trốn lên rừng

( PHUNUTODAY ) - Mâu thuẫn vợ chồng, Sơn đến nhà bố vợ cùng xã dùng dao chém vợ nhiều nhát. Sau khi gây án, hắn bỏ trốn lên núi…

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa An (Cao Bằng) cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ đối tượng Triệu Tô Sơn (SN 1984, trú tại xã Bạch Đằng) dùng dao chém vợ là chị Lê Thị S. trọng thương.

Theo tài liệu cơ quan công an cung cấp, vào khoảng 18h30 ngày 13/9 Sơn đi xe máy tới nhà bố vợ là ông Lê Văn Sơ (trú tại thôn Bốc Thượng 1, xã Bạch Đằng). Đến nơi, đối tượng dùng dao chém nhiều nhát vào vợ là chị Lê Thị S.

anh-chong-chem-vo-o-hoa-an-cao-bang--hunutoday.vn

 Công an đã bắt được Sơn sau hai ngày trốn chạy.

Do bị chém bất ngờ, chị S. không kịp tránh né mà chỉ biết nằm chịu trận. Sơn chỉ dừng tay khi nạn nhân bất tỉnh. Ngay sau đó, đối tượng quay đầu xe bỏ đi khỏi hiện trường.

Về phía nạn nhân, có hai đứa cháu ở gần đó nhìn thấy cảnh Sơn chém chị S., nhưng vì quá sợ nên phải mất một lúc mới tri hô được. Ngay sau đó, người nhà và hàng xóm mới có mặt sơ cứu nạn nhân rồi đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân bị chém vào hai tay khiến thương tích nặng đứt rời, phần cổ và phần lưng cũng bị vết chém. Sau khi được cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng đã được chuyển xuống Hà Nội để tiếp tục điều trị nối cánh tay.Thông tin Sơn chém vợ được cấp báo đến công an xã Bạch Đằng.

Ông Hoàng Văn Dũng, Trưởng công an xã Bạch Đằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, công an xã đã có mặt tại hiện trường. Khi này, nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu, hiện trường có nhiều vết máu.

Đối tượng gây án được xác định là Sơn chồng nạn nhân, nhiều người dân cho biết đối tượng vẫn lảng vảng gần khu vực nhà bố vợ. Tuy nhiên do trời tối nên công an chưa biết đích xác đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực nào.

Thông tin vụ việc cũng được cấp báo lên công an huyện Hòa An, công an tỉnh Cao Bằng. Sáng ngày 14/9, lực lượng công an bao gồm lực lượng hình sự, cơ động huy động cả chó nghiệp vụ vào cuộc truy tìm đối tượng Sơn.

Gần 24h sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Sơn khi hắn đang lẩn trốn gần nhà.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Sơn khai nhận, do mâu thuẫn vợ chồng, Sơn đã dùng dao phay chém nhiều nhát vào người chị S., rồi bỏ trốn lên rừng.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Hòa An tiếp tục điều tra làm rõ.

Đây không phải lần đầu xảy ra trường hợp đau đớn này. Ngày 8/9/2015, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan này đã bắt được Nguyễn Văn Đạo khi nghi can đang lẩn trốn tại địa bàn xã Quy Hậu (huyện Tân Lạc, Hòa Bình). Đạo là đối tượng đã dùng dao chém trọng thương vợ là chị Bùi Thị Thủy (SN 1977) và mẹ vợ là bà Bùi Thị Biên (SN 1946) vào đêm 1/9.

anh-chong-chem-vo-o-hoa-an-cao-bang-1-hunutoday.vn

 Chị Bùi Thị Thủy vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào lúc 22h ngày 1/9, ở Mường Khến đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng khiến 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc. Cơ quan chức năng không khó để xác định, đối tượng gây án chính là chồng của chị Thủy - Nguyễn Văn Đạo. Sau khi chém vợ và mẹ vợ, Đạo đã nhanh chân bỏ trốn lên rừng cùng hung khí gây án. Công an huyện Tân Lạc đã huy động lực lượng, chia làm nhiều mũi truy tìm Đạo.

Đạo vào chòi trên nương của một người dân xin ăn, tuy nhiên người dân nơi đây không dám bắt giữ nên đã gọi điện báo cho công an và chỉ hướng đi của Đạo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra nhận định, Đạo sẽ xuống núi để bắt xe bỏ trốn. Từ đó, cơ quan chức năng tổ chức đón lõng Đạo khi hắn vừa từ trên rừng xuống đường đoạn thuộc địa bàn xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc. Như vậy, sau nhiều ngày lẩn trốn trên rừng rậm, Đạo đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra phá án.

Vừa trải qua phẫu thuật nối gân, chị Thủy vô cùng đau đớn cho biết: “Hôm đó, Đạo đi uống rượu về rồi mắng chửi tôi và mẹ. Đạo bảo tôi lấy búa ra để Đạo phá nhà. Tôi can ngăn liền bị Đạo lấy bàn xoa (dụng cụ của thợ xây) đập vào mặt khiến tôi choáng váng. Lúc ấy, tôi báo lên công an nên họ đã triệu tập Đạo lên trụ sở”.

Sau khi được thả, Đạo tiếp tục uống rượu đến 22h đêm mới về nhà. Khi chị Thủy mở cửa thì bị Đạo dùng dao chém thẳng vào đầu và chém đứt một ngón tay. Nghe tiếng kêu cứu, bà Biên (mẹ chị Thủy) từ nhà dưới chạy lên thì bị Đạo chém một nhát khiến bà nằm gục ngoài cửa. Tiếp đó, Đạo chạy vào nhà chém vợ thêm một nhát mạnh vào đùi, thấy nạn nhân đau đớn ngất đi, hắn mới bỏ trốn lên rừng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn