Bật mí nghệ thuật "đọc vị" chuẩn không cần chỉnh: Muốn biết ai là tiểu nhân, quân tử dễ dàng như trở bàn tay

( PHUNUTODAY ) - Cách nhìn người chuẩn xác nhất là nhìn vào nội tâm chứ không phải vẻ bề ngoài, trông mặt mà bắt hình dong. Bật mí nghệ thuật "đọc vị" chuẩn không cần chỉnh: Muốn biết ai là tiểu nhân, quân tử dễ dàng như trở bàn tay.

1. Muốn đọc vị giá trị của một người, hãy nhìn vào đối thủ của họ.

2. Muốn đọc vị nội tâm của một người là trong hay đục, hãy nhìn xem bạn thân tri kỷ của họ là ai.

3. Muốn đọc vị một người chu đáo hay cẩu thả, chỉ cần nhìn vào chữ viết của họ là rõ.

4. Muốn đọc vị một người bụng dạ tốt hay xấu, hãy xem họ có gièm pha, nói xấu người khác sau lưng không.

5. Muốn đọc vị một người bao dung hay ích kỷ, hãy xem cách họ đối đãi với những động vật nhỏ đáng thương.

6. Muốn đọc vị một người hướng nội hay hướng ngoại, hãy nhìn vào sở thích đọc sách của họ.

7. Muốn đọc vị một người có thật lòng thật dạ đối với với bạn, hãy xem lúc bạn khó khăn họ có xuất hiện không.

8. Muốn đọc vị một người sâu sắc hay nông cạn, hãy nhìn xem cách họ đối đãi với những người khó khăn. 

9. Muốn đọc vị một người có tố chất hay không, hãy nhìn cách họ đối mặt với những lợi ích nhỏ.

10. Muốn đọc vị một người có tu dưỡng hay không, hãy nhìn cách họ nhường nhịn người già và trẻ nhỏ. 

quan tu

Cách nhìn người chuẩn xác nhất là nhìn vào nội tâm chứ không phải vẻ bề ngoài, trông mặt mà bắt hình dong. Con người có thể khoác lên mình vỏ bọc hào nhoáng, cao sang, lương thiện giả dối. Nhưng nội tâm thuộc về bản chất, sẽ không thể nào thay đổi được, cây kim trong bọc theo bản tính sẽ có ngày lộ ra. Làm người, hãy chừa lại vài phần cho người khác, để tự tích đức cho chính mình. Đừng mải nhìn vào khuyết điểm của đối phương, hãy giữ lại một chút độ lượng cho bản thân mới không trở nên kiêu ngạo.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link