Bị biến thành "ngọn đuốc sống" vì vừa bế con vừa xào mì

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Người mẹ bế đứa con nhỏ trên tay, bật bếp ga thì bất ngờ lửa phụt lên bao trùm lên, biến hai mẹ con thành "ngọn đuốc sống".

Sự việc xảy ra vào đêm 15/1, khi chị Nguyễn Thị Tuyết L. (26 tuổi, ngụ xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, Phú Yên) bắc chảo dầu để xào mì cho chồng ăn do anh đi đào sắn mì thuê về trễ. Lúc này, cháu Trần Thị Phương D. (30 tháng tuổi) chưa ngủ, nên đòi theo mẹ xuống bếp. Chị Lan bồng bé D. trên tay rồi bật bếp ga. Bất ngờ, lửa phụt lên bao trùm cả hai mẹ con chị Lan.

Mô tả ảnh.
Mẹ con chị L. bị bỏng nặng đang được điều trị ở BV Chợ Rẫy.

Nghe tiếng la thất thanh của vợ con, chồng chị Lan chạy xuống bếp dùng mền dập lửa, cứu hai mẹ con ra ngoài và đưa đến BV Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Đến sáng 16/1, do vết thương quá nặng, mẹ con chị L. được đưa lên BV Đa khoa Chợ Rẫy (TP. HCM).

Mô tả ảnh.
Cháu D. bị lửa táp khắp người.

Theo kết quả thăm khám ban đầu, cháu D. bị bỏng độ 1, độ 2, diện tích trên 50%; chị L. cũng bị bỏng độ 1, độ 2, diện tích 14%.

Được biết, đường ống dẫn ga lên bếp nhà chị L. bị rò rỉ trước đó nhưng gia đình chưa kịp xử lý nên đã dẫn đến tai nạn thương tâm trên.

Nướng cá bằng cồn, cô gái xinh đẹp bị cháy như ngọn đuốc
“Lúc tỉnh, cô ấy thấy tôi lại chảy nước mắt rồi cố gắng hỏi, sau này em có đi làm được không? Bao giờ em có thể đi lại được? Em có chết không? Em xin lỗi. Rồi cô ấy lại khóc".
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn