Bị chồng cắt cổ suýt chết do ghen tuông, vợ vẫn tha thiết xin giảm án cho chồng

( PHUNUTODAY ) - Mặc dù từng bị chồng cứa cổ trong cơn cuồng ghen, người vợ vẫn tha thiết xin giảm án cho chồng, chỉ hy vọng chồng sớm trở về làm lại cuộc đời...

Sáng 12/4, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Phạm Văn Luận (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) 8 năm tù tội giết người.

Theo cáo trạng, Luận và vợ là chị Vũ Thị Thủy (33 tuổi, quê Thanh Hóa) kết hôn và có 2 người con.

Từ tháng 7/2015, họ thuê nhà trọ, tạm trú ở tổ 85 (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) hành nghề bán hủ tiếu vỉa hè.

Tối 17/10/2016, Luận hỏi vợ về việc vì sao buổi sáng chở con đi học và nói sẽ rửa xe nhưng không rửa, chị Th. giải thích , sau khi đưa con đến trường, chị đi uống cà phê một mình.

giet-vo phunutoday

 Luận lãnh 8 năm tù vì tội giết người

Cho rằng vợ đi uống cà phê với người đàn ông khác, Luận nổi cơn ghen vô cớ, xảy ra mâu thuẫn với vợ.

Rạng sáng 18/10, trong lúc tức giận, Luận dùng dao cứa cổ vợ rồi tự cắt cổ mình để tự tử.

Rất may hàng xóm phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên cả 2 sống sót, tuy nhiên chị Th. bị thương tích 12%.

Tại phiên tòa, Luận đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.

Còn chị Th. tha thiết xin giảm án cho chồng và hy vọng, HĐXX khoan hồng để chồng mình sớm trở về làm lại cuộc đời và cùng mình nuôi hai con nên người. 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn