Cha già tuyệt vọng gào thét khi thấy xác con gái trong tình trạng quần áo bị quấn ngược lên cổ

( PHUNUTODAY ) - "Tôi cố giữ bình tĩnh, vén áo trên cổ xuống thì thấy vết bầm quanh cổ cùng vết cứa. Tôi đau đớn, tuyệt vọng gào thét giữa rừng núi hoang vu".

Sau nhiều giờ cùng người dân quần thảo khắp cánh rừng tìm con gái mất tích sau khi đi chăn bò, ông Bàm ở xã Mỹ Hòa (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) bàng hoàng khi thấy con gái chết dưới tán cây rừng trong tình trạng quần áo bị quấn ngược lên cổ, quanh cổ có vết cứa.

h7

 Ông Bàm quá đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con gái. Ảnh nguồn: kenh14.vn.

Nạn nhân là cô giáo tương lai vừa thi công chức đang chuẩn bị nhận công tác

h6

 Ngọn đồi  nơi phát hiện thi thể cô gái cách quốc lộ 6 gần một km. Ảnh: Đ.T.

Ngày 11/4, gia đình ông Bùi Văn Bàm (bố nạn nhân) đau đớn tổ chức đám tang cho chị Ển. Trong không khí u ám, buồn bã của làng quê nghèo tại huyện Tân Lạc (Hòa Bình), mọi người trong gia đình ai cũng xót thương cho số phận bất hạnh của cô gái người Tày mới chỉ 24 tuổi. Người dân xung quanh cũng tạm gác công việc để đến chia buồn với gia đình.

Nhìn nét mặt người cha già thẫn thờ, đau đớn trước sự ra đi đột ngột của cô con gái ông yêu quý nhất. Ông Bàm cho biết, con gái ông vừa thi đỗ công chức làm giáo viên mầm non và đang chờ phân công công việc. Thấy bố mẹ ở quê vất vả nên chị Ển tranh thủ về quê phụ giúp gia đình chăn bò nhưng mới được hai hôm thì sự việc đau lòng đã xảy ra.

Ông Bàm chia sẻ, vào sáng ngày 10/4, con gái ông cùng 8 người khác dắt bò lên núi Cuông thả. Những người khác sau đó đi về, còn chị Ển mang theo cơm nắm để trưa ở lại ăn. Tuy nhiên, đến trưa, mọi người gọi điện nhưng máy chị Ển đã tắt. Tìm lên đến chòi nghỉ trên núi Cuông, một người chăn bò thấy nắm cơm và nước bị bỏ trong chòi còn chị Ển đi đâu không biết.

Đến chiều, đàn bò trở về nhưng không thấy con gái đâu cả. Quá sợ hãi, người chăn bò kể lại vụ việc cho gia đình ông nghe. Nghi chuyện chẳng lành, ông Bàm kêu gọi người dân trong xóm trợ giúp đi tìm con gái.

Mọi người trong bản chia nhau đi tìm khắp nơi, đến khi trời nhá nhem tối, mọi người mới phát hiện xác chị Ển nằm ở dưới tán cây rừng trong tình trạng quần áo bị quấn ngược lên cổ.

Ông Bàm dường như chết lặng khi chứng kiến cảnh đau thương ấy, ông nói: "Tôi cố giữ bình tĩnh, vén áo trên cổ xuống thì thấy vết bầm quanh cổ cùng vết cứa. Tôi đau đớn, tuyệt vọng gào thét giữa rừng núi hoang vu".

Người dân đã báo cáo lên cơ quan công an ngay sau khi phát hiện vụ việc. Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Tân Lạc phối hợp với Đội Hình sự Công an tỉnh Hòa bình đã thức trắng đêm khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Đến 2 giờ sáng ngày 11/4, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức hậu sự.

h8

 Hàng xóm cho biết chị Ển là người ngoan ngoãn, học giỏi. Ảnh: gia đình cung cấp.

Trước sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ, bản thân người dân trong làng ai cũng nuối tiếc, thương xót. Họ chia sẻ:

"Con bé từ nhỏ tới lớn chỉ biết ăn với học. Nó ngoan ngoãn, chịu khó. Đi học ở Hà Nội về là lại lao đầu vào công việc để phụ giúp cha mẹ. 4 năm ăn học, nó sắp làm cô giáo, ai ngờ mọi chuyện đảo chiều nhanh và đau đớn quá" ông Bùi Văn Khành, một người hàng xóm tâm sự.

"Khi chúng tôi đến nơi, thấy ông Bàm gào thét đau đớn khóc thương con. Động viên mãi, ông mới đồng ý cho gọi cơ quan chức năng đến hiện trường. Cháu Ển chết khi quần áo trên người bị kéo ngược lên cổ. Phần cổ bị bầm tím và có vết cắt ngang sắc lẹm" ông Xiến cho biết thêm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn