Bị đánh thuốc mê, cướp 900 triệu đồng trên máy bay?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hành khách N.T.T. (28 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) trên chuyến bay của Hãng hàng không Jetstar Pacific từ Vinh tới Tân Sơn Nhất ngày 8/4, đã tự tạo kịch bản bị đánh thuốc mê, rồi khai báo bị mất 900 triệu đồng.

Lúc 10 giờ 35 ngày 8-4, chuyến bay BL 521 của hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific khởi hành từ sân bay Vinh (Nghệ An) đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) như thường lệ sau 1 giờ 45 phút bay.

Trong suốt hành trình bay, 4 tiếp viên của hãng phục vụ hành khách theo đúng quy trình và không thấy có dấu hiệu nào bất thường từ phía hành khách. Ngay cả khi đứng chào tạm biệt khách ở cửa máy bay và kiểm tra một lượt khoang hành khách là công đoạn phục vụ cuối cùng của tổ bay, tiếp viên cũng không thấy có vấn đề gì phát sinh.

Khi tổ tiếp viên đã rời máy bay thì bất ngờ nhân viên mặt đất thông báo có một hành khách nữ, tên là N.T.T. (28 tuổi, ngụ tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nói bị đánh thuốc mê, cướp tiền trên máy bay bay. Số tiền khách khai báo mất là hơn 900 triệu đồng tiền mặt.

Nạn nhân N.T.T

Nữ hành khách này khóc lóc, vật vã nhưng không chịu chia sẻ thông tin với tiếp viên cũng như nhân viên mặt đất của Jetstar Pacific hay nhân viên an ninh hàng không.

Trước thông tin có hành khách mất tiền, hãng hàng không Jetstar Pacific đã phối hợp với lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất thông báo với trực ban, Cảng vụ Hàng không, chờ người nhà của chị T. đến và chuyển hồ sơ cho công an Phường 2, Quận Tân Bình (TP HCM) xác minh làm rõ.

Tuy nhiên, nữ hành khách T. có thái độ không hợp tác, chỉ khóc lóc, kêu mệt và không muốn vào trụ sở công an.

Để xác minh vụ việc, Công an Phường 2 cũng đề nghị các tiếp viên của Jetstar Pacific phục vụ trên chuyến bay BL 521 đến cung cấp thêm thông tin. Sau khi phục vụ 4 chặng bay như lịch trình được phân công, Jetstar Pacific đã cử cả 4 tiếp viên đến hỗ trợ cơ quan công an.

Hãng hàng không cũng đề nghị lực lượng an ninh sân bay Vinh kiểm tra dữ liệu của máy soi chiếu an ninh xem trên chuyến bay BL 521 có hành khách nào mang theo nhiều tiền mặt hay không. Kết quả kiểm tra cho thấy không có hành khách nào mang theo nhiều tiền mặt trong hành lý xách tay đem lên chuyến bay.

Tại cơ quan công an và tại bệnh viện, “nạn nhân” không có thái độ hợp tác, chỉ muốn đi về và khai báo trên máy bay, “nạn nhân” có ghế ngồi ở giữa, 2 người đàn ông ngồi bên cạnh mời “nạn nhân” uống một chai nước suối. Uống xong, “nạn nhân” không còn biết gì nữa và ngủ cho đến khi máy bay hạ cánh phải có người đập vào vai gọi mới tỉnh dậy.

Từ khi tiếp nhận vụ việc, công an P.2 đã phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn do nạn nhân liên tục không hợp tác, có thái độ phản ứng lực lượng công an khi được đề nghị trả lời chi tiết diễn biến vụ việc.

Chiếc túi (bìa trái) nạn nhân trình báo có 900 triệu bên trong.

Từ những nghi vấn về thái độ của nạn nhân, công an P.2 phối hợp với các đội nghiệp vụ thuộc công an Q.Tân Bình đưa nạn nhân tới nhiều bệnh viện làm xét nghiệm để xác định chính xác có chất gây mê, chất độc trong cơ thể hay không.

Tại các bệnh viện, nạn nhân liên tục khẳng định không có bệnh, không có tội nên không cần làm gì hết, đề nghị người thân đưa về nhà, nếu không sẽ… uống thuốc cho chết luôn.

Nạn nhân cũng hầu như không hợp tác với các y, bác sĩ để lấy mẫu xét nghiệm khiến thời gian nằm Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương theo dõi, chờ kết quả kéo dài tới hơn 20h ngày 8-4.

Trong khi chờ kết quả xét nghiệm và chờ nạn nhân hợp tác ghi lời khai, công an Q.Tân Bình đã phối hợp với hãng Jetstar Pacific và lực lượng an ninh Sân bay Tân Sơn Nhất truy tìm thông tin hai vị khách ngồi cạnh nạn nhân.

Hơn 20g ngày 8-4, các bác sĩ báo kết quả xét nghiệm cho thấy không phát hiện bất kỳ chất gây mê, chất độc nào trong cơ thể nạn nhân. Lực lượng công an đưa nạn nhân từ bệnh viện về trụ sở để làm rõ.

Tại trụ sở công an P.2, Q.Tân Bình, lúc đầu nạn nhân còn thể hiện thái độ không hợp tác, nhưng với những hình ảnh, thông tin đầy đủ được cung cấp, nạn nhân đã thừa nhận trình báo gian dối chứ không hề bị đánh thuốc mê, cướp tài sản.

Theo lời khai ban đầu của chị T., hiện T. đang sống tại TP Vinh (Nghệ An), việc kinh doanh thuận lợi nhưng gia đình chồng muốn chuyển vào Nam, mua nhà tại Bình Dương sinh sống và làm ăn.

Chị T. đã chuẩn bị 500 triệu đồng và vay ngân hàng thêm 400 triệu đồng để vào mua nhà. Tuy nhiên, vì không muốn mất lòng gia đình chồng, cũng không muốn bỏ việc kinh doanh ở TP Vinh nên sau khi rút tiền tại ngân hàng, báo cho gia đình chồng biết, chị T. lại quay lại gửi tiền vào ngân hàng, không mang theo.

Khi lên máy bay, chị T. tìm đã nghĩ ra chuyện bị đánh thuốc mê, cướp tiền để lý giải với gia đình chồng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn