‘Bóc lịch’ chỉ vì chuyện... con chó

( PHUNUTODAY ) - Thấy con bị chó nhà hàng xóm đuổi ngã rách quần, hỏng chiếc xe đạp điện, người mẹ qua bắt đền hàng xóm. Sau trận “võ mồm” là trận “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Kết cuộc, người thương tích kẻ vào tù bốc lịch.

Khoảng 13h ngày 6/12/2015, cháu Lê Thị Mỹ Ngọc (SN 2002) điều khiển xe đạp điện đi ngang qua nhà bà Nguyễn Thị Thanh Nga, trú tại thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) thì bị con chó nhà bà Nga rượt đuổi. Cháu Ngọc bị ngã hỏng xe.

Ngọc về nhà kể lại cho mẹ là bà Thái Thị Hồng. Bà Hồng cùng cháu Ngọc, Thái Mỹ Huệ (SN 2001), Thái Thị Đông Hà (SN 2001) đem xe đạp điện đến nhà bà Nga yêu cầu bồi thường. Hai bên phát sinh mâu thuẫn và xảy ra xô xát.

f

Bị cáo Lê Thành Huy tại phiên tòa. 

Thấy bà Hồng và mẹ đánh nhau, Huy (con ruột bà Nga) mở cốp xe máy lấy 1 cây roi điện tự chế chích bà Hồng. Thấy vậy, anh Thái Hùng Cường (em ruột bà Hồng), Thái Minh Tùng (anh ruột bà Hồng), Nguyễn Thị Thu Thúy (mẹ ruột Huệ), Trần Thị Kim Nhàn (vợ Cường), Phạm Thị Đăng Kiều (vợ Tùng), cùng trú tại thôn Phú Ân Nam 2 đi đến nhà bà Nga.

Huy điện thoại cho anh ruột là Lê Thành Hưng về hỗ trợ. Lúc này, Hưng dẫn cả nhóm bạn đang ngồi ăn uống gồm Thức, Tài và Vũ (không rõ lai lịch, địa chỉ) về nhà.

Khoảng 15 phút sau, Hưng, Tài, Vũ về nhà để hỗ trợ cho bà Nga và Huy, 2 bên xảy ra xô xát. Hậu quả, anh Cường bị chấn thương vùng đầu gây vỡ xương sọ đỉnh phải, rách màng cứng; nạn nhân đã được phẫu thuật. Hiện tại, Cường bị suy giảm nhận thức mức độ nặng, để lại một lỗ khuyết xương sọ kích thước 05cm x 05cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 30%, Huy bị thương tật 2%.

Ngày 2/3/2017 TAND huyện Diên Khánh mở phiên tòa đưa vụ án ra xét xử. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự tại địa phương, xâm phạm đến sức khỏe của người khác nên đã tuyên phạt Lê Thành Huy 2 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Buộc bồi thường cho người bị hại 159 triệu đồng.

Sau khi án tuyên, Huy làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xử phúc thẩm. Xét thấy trong vụ án này có một phần lỗi của phía bị hại. Bị cáo bản thân chưa có tiền án, tiền sự, lại có ông cố nội là liệt sĩ và bà có nội là bà mẹ Việt Nam anh hùng nên đã giảm cho bị cáo 9 tháng tù. Như vậy, bị cáo phải chấp hành mức án là 1 năm 9 tháng tù.

Đối với hành vi Thúy dùng đá đánh vào đầu Huy gây thương tích là do Thúy biết Huy dùng roi điện kích vào người con mình. Đồng thời, việc Huy dùng đá ném trúng vùng đầu của Cường đã kích động do hành vi trái pháp luật của Huy. Vì thế. cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh không truy cứu trách nhiệm hình sự và chỉ xử phạt hành chính đối với Thúy.

Trước đó, một trường hợp khác cũng ngồi tù chỉ vì... con gà trống.

Đầu tháng 1/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Hoài (24 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) để điều tra làm rõ hành vi “cướp tài sản và cố ý gây thương tích”. Trước đó, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt giam đồng bọn của Hoài là Lê Xuân Thịnh (18 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3) về hành vi “cướp tài sản”.

Ngày 15/5/2013, khi đi ngang nhà anh Trần Đình Minh (30 tuổi, ngụ KP8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Hoài thấy một con gà đá trong sân nhà anh Minh giống con gà mà y đã bị mất trước đó mấy hôm. Nghi ngờ anh Minh đã bắt trộm nên Hoài quyết định lên kế hoạch lấy lại con gà cho bằng được. Hoài rủ thêm Lê Xuân Thịnh để để thực hiện phi vụ “cướp con gà trống”.

Tối cùng ngày, hai tên mang theo một con dao tự chế dài 70cm đến nhà anh Minh. Thịnh đứng bên ngoài cảnh giới, Hoài vào nhà kề dao vào cổ anh Minh khống chế, buộc anh phải đưa con gà.

Thấy con trai bị những kẻ lạ mặt khủng bố mẹ anh Minh là bà Nguyễn Thị Thu (53 tuổi) đến bắt con gà đưa cho Hoài, sợ dây dưa với đám côn đồ sẽ thêm khổ. Hoài ôm con gà ra về, lợi dụng lúc Hoài thiếu tập trung, Minh đánh trả, giành con dao của Hoài và dọa sẽ thưa ra công an về tội “cướp tài sản”. Thịnh thấy vậy liền móc điện thoại kêu thêm đồng bọn đến giải cứu Hoài. Trước sự việc căng thẳng, bà Thu bảo Minh trả dao cho êm chuyện. Cầm được con dao, Hoài quay sang đánh bà Thu rồi ôm con gà chạy thoát. Thấy mẹ bị đánh, Minh tức tốc đuổi theo. Hoài liền quay lại chém liên tiếp khiến Minh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, kết quả giám định bị thương tích 24%.

Sau khi nhận được tin báo sự việc, công an TP.Biên Hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp Thịnh để điều tra. Riêng Hoài, sau khi gây án đã bỏ trốn. Cuối tháng 12/2013, khi Hoài về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn