"Cháu cứ yêu đi, trai - gái gì cũng được": Cả nước Úc thích thú trước quan điểm tình yêu của bà ngoại Việt

( PHUNUTODAY ) - “Bạn trai hay bạn gái thì cũng như nhau, đâu có khác gì, làm bà chỉ mong cho cháu mình hạnh phúc là vui”- lời chia sẻ của bà ngoại người Việt về tình yêu đồng giới của cháu mình khiến cả nước Úc cùng ngưỡng mộ.

Tình yêu không có đúng hay sai, không phân biệt độ tuổi hay giai cấp. Mỗi người đều còn quyền yêu thương bình đẳng với nhau. Tuy nhiên, tình yêu đồng tính - ủng hộ hay phê phán, đó lại là một câu hỏi lớn về tình yêu của xã hội.

ba-ngoai-tuyet-voi-1-phunutoday.vn

 Anh William cùng bạn trai chụp ảnh với bà của mình.

Mới đây, lời chia sẻ, tâm sự của người bà gốc Việt đã khiến cả nước Úc thích thú và ngưỡng mộ vì quan điểm hiện đại và giàu tính nhân văn của bà trước tình yêu đồng giới của cháu trai mình.

Trong quảng cáo mới nhất được đăng tải trên Facebook tối ngày 1/12 về hôn nhân đồng tính, bà Đặng Thị Hy – người phụ nữ gốc Việt đã tâm sự về cháu trai đồng tính của mình William Le.

“William là số một, bà yêu cháu” – Bà bẽn lẽn chia sẻ về tình yêu của mình dành cho cháu.

ba-ngoai-tuyet-voi-2-phunutoday.vn

 Lời chia sẻ, tâm sự của người bà gốc Việt mới đây đã khiến cả nước Úc thích thú và ngưỡng mộ vì quan điểm hiện đại và giàu tính nhân văn của bà trước tình yêu đồng giới của cháu trai mình.

Bà Đặng Thị Hy là một phụ nữ gốc Hà Thành. Bà chuyển đến Sydney vào năm 1983. Bà đã từng nổi tiếng là một đầu bếp trên truyền hình tại Việt Nam. Bà có đến hơn 63 DVD, 84 videos, hàng chục băng cát-xét dạy nấu ăn và 7 quyển sách về nấu ăn được nhiều phụ nữ xem là kim chỉ nam nhà bếp. Thi thoảng đi trên đường phố, bà vẫn được nhiều người nhận ra. Sau khi đến Úc cùng con gái, ngoài công việc nấu nướng, bà còn giúp con mình chăm sóc cháu.

ba-ngoai-tuyet-voi-3-phunutoday.vn

 Bà Đặng Thị Hy là một phụ nữ gốc Hà Thành. Bà chuyển đến Sydney vào năm 1983. Bà đã từng nổi tiếng là một đầu bếp trên truyền hình tại Việt Nam.

William Lê Uy Vũ là người cháu trai mà bà Hy hết mực yêu thương. Tình yêu đó vượt lên trên mọi rào cản khi mà Uy Vũ mắc bệnh khiếm thính. Anh chỉ có thể đoán được người khác nói gì thông qua khẩu hình, nhưng bằng tiếng Anh. Trong khi đó, bà Hy lại chỉ có thể nói được bằng tiếng Việt. Nhưng tình yêu không có biên giới của bà dành cho Uy Vũ khiến ai cũng phải cảm động.

ba-ngoai-tuyet-voi-4-phunutoday.vn

 William Lê Uy Vũ là người cháu trai mà bà Hy hết mực yêu thương. Tình yêu đó vượt lên trên mọi rào cản khi mà Uy Vũ mắc bệnh khiếm thính.

ba-ngoai-tuyet-voi-5-phunutoday.vn

 Lê Uy Vũ gặp và yêu Michael Turkic

William Lê Uy Vũ lớn lên với tình thương ấy, trở thành một chàng trai tài năng và là niềm tự hào của bà ngoại. Bất chấp khiếm khuyết của bản thân, anh vẫn tốt nghiệp xuất sắc Đại học Sydney với chuyên ngành nghệ thuật và sở hữu cả văn bằng chuyên nghiệp cao cấp của trường điện ảnh Sydney.

Nhưng có lẽ, điều khiến bà Đặng Thị Hy trở thành người đáng yêu trong mắt cư dân nước Úc chính là thái độ của bà với tình yêu của người đồng giới, trong đó có cháu trai bà.

ba-ngoai-tuyet-voi-6-phunutoday.vn

 Bà Hy khen ngợi người bạn trai của cháu mình tốt bụng và mong muốn hai người hạnh phúc.

ba-ngoai-tuyet-voi-7-phunutoday.vn

 

ba-ngoai-tuyet-voi-8-phunutoday.vn

 

ba-ngoai-tuyet-voi-9-phunutoday.vn

 

William Lê Uy Vũ gặp và yêu Michael Turkic, một đạo diễn, diễn viên có tên tuổi của Úc. Cuộc tình của họ khá đẹp và đáng ngưỡng mộ. Mặc dù tuổi cao, lại vốn xuất thân từ một đất nước nặng tư tưởng cũ, thế nhưng bà Đặng Thị Hy lại rất ủng hộ tình yêu của cháu mình. Bà không kì thị, cũng không buồn lòng, bà cho rằng tình yêu thì dù bạn trai hay bạn gái cũng như nhau cả thôi…

ba-ngoai-tuyet-voi-10-phunutoday.vn

 

ba-ngoai-tuyet-voi-11-phunutoday.vn

 

"Mình ở xứ này thì phải để cho tự do. Chứ mình làm bố làm mẹ thì bao giờ mình cũng muốn con mình vui. Làm bà cũng thế, mong cho cháu nó thương nhau, nó sống với nhau" - Lời chia sẻ khiến cộng đồng mạng bất ngờ hoàn toàn vì nó lại xuất phát từ một phụ nữ ngoài 80, đó là điều khiến bà ngoại tuyệt vời của Vũ trở thành hiện tượng mạng xã hội.

Với những người đồng tính nói riêng và cộng đồng LGBT nói chung, những rào cản hay định kiến xã hội đôi khi không thể làm họ gục ngã. Vì họ hiểu rằng, đi xa mãi cũng lại về nhà; chẳng có người lạ nào có thể bao dung, yêu thương ta như các thành viên trong gia đình. Và khi bị xa lánh, hắt hủi bởi chính những người thân trong gia đình, đó mới là nỗi đau khổ tột cùng. Không phải ai cũng may mắn có một người cha bao dung; chẳng mấy ai có được một người mẹ sẵn sàng chấp nhận con mình dù con có xu hướng tính dục ra sao; và với những người như ông bà chúng ta, một thế hệ mà đồng tính vẫn còn được coi là "bệnh", sự cảm thông đôi khi mới xa vời làm sao... Nhưng có những người như bà Hy, chúng ta vẫn còn giữ niềm tin vào một cuộc sống không có sự kỳ thị dành cho người đồng tính.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn