Chém vợ chồng chủ tiệm vàng, cướp 1,5 tỷ đồng ngay giữa đường

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vợ chồng ông Dũng đang trên đường trở về nhà thì bất ngờ bị 3 nam thanh niên chích điện, dùng rựa chém tới tấp khiến cả 2 lăn xuống ruộng. Chúng mở cốp xe, cướp đi số tài sản hơn 1,5 tỷ đồng của hai vợ chồng.

Sáng nay (14/5), Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Văn phòng Công an Phú Yên, cho biết cơ quan công an đang điều tra, truy tìm thủ phạm vụ cướp táo tợn xảy ra vào ngày 13/5 tại địa bàn thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng (Phú Hòa).

Nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Kim Dũng - bà Nguyễn Thị Em, cùng 40 tuổi, chủ Doanh nghiệp tư nhân vàng Kim Dũng (chợ Đông Lộc).

Vợ chồng chủ tiệm vàng vẫn chưa hết hoảng loạn sau khi xảy ra vụ cướp táo tợn.

Theo lời kể của ông Dũng, vào khoảng 17h45 ngày 13/5, sau khi dọn hàng tại tiệm vàng ông điều khiển xe máy chở vợ về nhà ở thôn Đông Lộc (cách cửa hiệu vàng khoảng 2km).

Đến ngang khúc cua khu Gò Tơ (đường liên xã tại Đông Lộc, cách nhà ông Dũng gần 500 m), bất ngờ có 3 nam thanh niên (một tên bịt mặt) khoảng 25-28 tuổi chở nhau chiếc xe máy hiệu Exciter có đầu số biển 47 (Đắk Lắk), chích điện vào bà Em làm bà ngất xỉu rồi ngã xuống đường.

Liền đó, ông Dũng cũng bị hai thanh niên dùng rựa chém tới tấp khiến ông té xuống ruộng cạnh đường. Khi ông tiếp tục vùng lên thì bị chém vào mũ bảo hiểm.

Trong lúc đó, một thanh niên còn lại mở cốp xe lấy hai túi xách đựng vàng, tiền rồi cả ba lên xe tẩu thoát. Chỉ trong vòng 3-4 phút, bọn cướp đã lấy đi của vợ chồng ông 23 lượng vàng, 135 triệu đồng và 2 điện thoại di động đựng trong túi xách đen (tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng).

Vợ chồng nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu, vết thương trên cánh tay trái ông Dũng phải khâu 4 mũi. 

Ông Nguyễn Kim Dũng kể tại vụ cướp tại hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Phú Yên cùng Công an huyện Phú Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một bình ắc quy tự chế, một bì ớt bột, một dép da, một tuốcnơvít, một túi dụng cụ quần vợt dùng để chứa 2 dao rựa.

Đến sáng nay, vợ chồng ông Dũng vẫn còn hoảng loạn sau khi xảy ra vụ cướp bất ngờ, táo tợn trên. Ông Dũng vừa khóc vừa kể: “Khi bị chém bằng rựa, may mà tôi né được nên chỉ bị thương ở cánh tay. Đoạn đường xảy ra vụ cướp ngay cạnh khu dân cư nhưng bọn cướp tỏ ra không lo sợ gì cả. Chỉ trong chớp nhoáng, chúng đã cướp sạch tài sản của gia đình tôi”.

Hiệu vàng của vợ chồng ông Dũng tại chợ Đông Lộc.

Trước thời điểm xảy ra vụ cướp, một số chủ hàng đối diện hiệu vàng Kim Dũng cho biết, họ thấy có 3 thanh niên quanh quẩn dòm ngó khá lâu, trong đó, 1 kẻ dùng máy tính bảng.

Được biết, lúc vụ cướp xảy ra, trời vẫn còn nắng sáng nhưng vì đoạn đường ít người qua lại nên không ai kịp giúp đỡ vợ chồng ông.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn