Đôi khi những bậc thầy chỉnh sửa ảnh rất biết cách chơi khăm, khiến cho khách hàng của họ chỉ biết “khóc hết nước mắt”.
 |
| Tôi muốn dâng tặng bó hoa cho người con gái đẹp nhất trần gian. |
 |
| Cô ấy đây! Bạn hài lòng chứ? |
 |
| Hãy giúp tôi đưa người đàn ông này ra chỗ khác! |
 |
| Bây giờ bạn có thấy người đàn ông này không liên quan đến bức ảnh nữa không? |
 |
| Trán tôi hơi rộng, hãy cho tôi thêm ít tóc! |
 |
| Tóc này đẹp chứ bạn? |
 |
| Tôi muốn có một cô nàng mặc bikini nóng bỏng! |
 |
| Nóng bỏng thế này được chưa bạn? |
 |
| Giá như có bạn gái bên tôi lúc này thì hay biết mấy... |
 |
| Cầu được ước thấy nhé bạn! |
 |
| Tình yêu của tôi thật nồng nàn! |
 |
| Vâng, chúng tôi cũng công nhận điều này! |
 |
| Tay tôi trống quá. Tôi muốn có một loại vũ khí! |
 |
| Vũ khí này rất hợp với bạn! |
 |
| Tôi ghét những quầng thâm quanh mắt của tôi, bạn có thể giúp tôi xóa chúng được không? |
 |
| Chắc chắn là được rồi, bạn xem này, có hài lòng không? |
 |
| Bức ảnh quá nhàm chán, hãy cho tôi thêm một cái gì đó thật ấn tượng. |
 |
| Trông bạn lúc này thật ấn tượng! |
 |
| Tôi muốn trông mình ngầu hơn. |
 |
| Và anh ấy đã trông rất nguy hiểm. |
 |
| Bạn vui lòng thu nhỏ lại cái bụng của tôi được không, tôi muốn mình ốm đi một chút. |
 |
| Muốn vòng 2 trông nhỏ lại thì có thể làm cho vòng 1 to lên chẳng hạn. |
 |
| Tôi muốn là một siêu anh hùng với đầy lòng dũng cảm. |
 |
| Bạn đã rất dũng cảm rồi đấy ạ! |
 |
| Hành động của tôi dường như không liên quan lắm, chỉnh sửa gì đó giúp tôi đi. |
 |
| Bây giờ bạn đã thấy liên quan chưa? |
 |
| Em muốn được “sexy” hơn. |
 |
| Giờ thì em đã rất sexy rồi đó! |
 |
| Đây là khoảnh khắc chúng tôi mừng lễ tốt nghiệp, bạn có thể làm cho nó mang một chút kỷ niệm. |
 |
| Tưng bừng chưa? |
 |
| Tôi muốn mình phong cách hơn. |
 |
| Trông bạn thật phong cách! |
 |
| Bức ảnh này hơi nhạy cảm, bạn có thể “sửa” lại tay của bạn áo đen được không? |
 |
| Sửa như này có được không? |