Chồng “yếu” quá, tôi chỉ sợ không giữ nổi mình trước người đàn ông khác

( PHUNUTODAY ) - Mấy năm nay tôi sống thiếu thốn, nhiều lúc thấy khổ sở vô cùng, nhưng nghĩ đến con cái, đến đạo đức tôi buộc phải kìm lòng...

Tôi 35 tuổi, hiện là giáo viên cấp 3, chồng hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi có 2 con, kinh tế hia vợ chồng đầy đủ, không phải lo lắng gì.

Mặc dù vậy nhưng tôi không thấy hạnh phúc, bởi lẽ vợ chồng tôi không hòa hợp trong chuyện chăn gối. Chồng tôi bị "yếu", có khi nửa tháng anh mới gần vợ một lần, mỗi lần cũng chỉ như "cưỡi ngựa xem hoa".

chong-yeu

Tôi thì ngược lại, tôi đang độ tuổi nhu cầu cao, ham muốn chăn gối của tôi lớn lắm, một tuần ít cũng phải vài lần, thiếu thốn thành ra người ngợm lúc nào cũng bứt rứt, khó chịu.

Tôi lại là người phụ nữ đẹp nên có rất nhiều người theo, dù biết tôi có gia đình. Đã mấy lần, tôi suýt nữa thì mềm lòng, vấp ngã, những cám dỗ thể xác khiến tôi muốn phát điên lên được. Nhưng lần nào tôi cũng phải cố kiềm chế lòng mình, còn quá nhiều rào cản, quá nhiều những thứ khiến tôi không thể nhẫn tâm được.

chong-yeu.02

Nhưng tôi chỉ sợ nếu tình trạng này kéo dài, tôi không thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Tôi phải làm sao đây?

Theo:  khoevadep.com.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT