Clip nam sinh cấp 2 chui đầu vào áo bạn nữ gây sốc

( PHUNUTODAY ) - Đoạn clip quay lại cảnh hai học sinh vô tư âu yếm ngoài hành lang trong giờ nghỉ trưa tại một trường THCS ở Hà Nội nhận được nhiều bình luận trái chiều.

Sau khi xem đoạn clip trên, không ít phụ huynh lo lắng vì chưa quan tâm giáo dục giới tính cho con.

Trước đó, ngày 15/10, mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 1 phút ghi cảnh đôi học sinh âu yếm nhau trong trường học.

Tại góc hành lang vắng người qua lại, nam sinh chui đầu vào áo bạn nữ, sờ soạng khắp cơ thể. Clip trên được đăng tải kèm dòng chia sẻ: "Mình đăng lên mong các bậc phụ huynh để ý tới con cái. Bố mẹ chỉ biết kiếm tiền lo cho con học tại trường tốt nhất, thì đi học như này đây... Nhìn các cháu, tôi thấy sợ. Mặt búng ra sữa, không biết đã phát triển hết chưa nữa".

photo-1-1476687703805

Người đăng tải đoạn video tên M.N, cho biết sự việc diễn ra tại trường THCS ở Mỹ Đình, Hà Nội.

“Buổi trưa, mình thường mở cửa ban công cho thoáng, đều thấy cảnh học sinh trường này ôm, hôn nhau. Hôm nay, các em táo bạo quá mức, bạn nam chui hẳn đầu vào áo bạn gái rồi dùng tay sờ soạng", M.N. nói.

Cũng theo người chia sẻ clip, chị chưa có con nhưng cũng giật mình vì các em phát triển quá sớm. Chị muốn cảnh báo các bậc phụ huynh và nhà trường nên để ý, quan tâm tới con cái nhiều hơn.

photo-1-1476687706628

Hiện nay, học sinh yêu sớm, không ngại thể hiện tình cảm giữa chốn đông người, xưng hô vợ chồng trên Facebook… là những chuyện không hiếm gặp.

Cuối tháng 9 vừa qua, mạng xã hội lan truyền clip học sinh lớp 8 tại trường THCS thuộc tỉnh Tiền Giang quỳ gối, tỏ tình với bạn học. Hai nhân vật chính còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Trước đó, đầu tháng 1, dân mạng chia sẻ hình ảnh hai em mặc đồng phục (cùng sinh năm 2003) vô tư ôm hôn nhau giữa hành lang lớp, khiến người xem lắc đầu ngán ngẩm.

Nhiều học sinh cấp 2 còn thường xuyên khoe “chiến tích yêu đương” trên Facebook. Cách đây không lâu, một nam sinh viết những lời mùi mẫn dành cho bạn gái trên trang cá nhân: "Anh nói yêu em là không nói dối", "Đàn ông có tiền, giữ được đàn bà có sắc. Đàn ông có tình, giữ được đàn bà có tâm. Còn tôi chả có gì nên chẳng giữ được ai"...

Thậm chí, tháng 7 vừa qua, một giáo viên THCS tại Hà Nội cho hay học trò của cô dọa tự tử ngay trước mặt, khi lộ chuyện yêu đương, nhà trường mời phụ huynh đến trao đổi.

Thành viên Đỗ Nam bình luận: “Tôi giật mình khi xem clip. Trẻ con bây giờ biết quá sớm do ảnh hưởng từ nhiều thứ xung quanh. Các bậc phụ huynh nên định hướng suy nghĩ và dạy kỹ năng để các em có thể bảo vệ mình”.

“Học sinh cấp hai đã như này rồi sao? Tôi thật sự lo ngại về sự phát triển thiếu định hướng của một số em bây giờ”, nickname Thành Nam chia sẻ.

Chị Thanh Hương (35 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay chị thấy lo ngại khi xem clip này vì cũng có con gái đang học THCS.

“Con gái tôi cũng trạc tuổi mấy học sinh này. Tôi sẽ phải trò chuyện với cháu nhiều hơn khi về nhà”, người mẹ nói sau khi xem clip.

Cô Giang Châm - giáo viên một trường THPT tại Hà Nội - cho rằng: “Ai cũng có những rung động đầu đời, nhưng mỗi thời có cách thể hiện khác nhau. Học sinh chưa đủ trưởng thành để hiểu hết những việc mình làm. Do đó, nhà trường và phụ huynh đóng vai trò rất lớn trong việc định hướng suy nghĩ, hành vi của các em. Nếu học sinh được chỉ bảo tốt, những trường hợp đáng tiếc sẽ không xảy ra”.

Theo tiến sĩ Vũ Thu Hương, giảng viên khoa Giáo dục tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội, học sinh thể hiện tình cảm như vậy là hậu quả của việc cha mẹ bỏ bê hoặc ngại ngùng không giáo dục giới tính cho con.

Nữ tiến sĩ cho rằng dậy thì là giai đoạn chuyển tiếp từ đứa trẻ thành người trưởng thành cả về thể chất lẫn tâm lý. Quá trình này diễn ra ở lứa tuổi từ 8 đến 13 với bé gái, 9 đến 14 với bé trai. Nếu không được giáo dục giới tính nghiêm túc, trẻ sẽ tự học bằng cách theo dõi sách, các trang mạng nhạy cảm.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link