Cô dâu Việt bị sát hại tại Hàn qua lời khai của những nhân chứng

07:34, Thứ ba 31/05/2011

( PHUNUTODAY ) - Người chồng làm thợ sửa chữa lắp đặt hệ thống sưởi của một công ty nhỏ, còn cô vợ cũng mới sang từ Việt Nam chưa được bao lâu.


Hung thủ mặc đồ lót cầm dao gần hiện trường

Hai vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến xô xát, người chồng thú tính chạy vào bếp lấy một con dao đâm vợ. Dao gãy, hắn lại chạy vào lấy con dao khác ra. 53 nhát dao oan nghiệt được gây ra từ 2 con dao. Hoảng loạn, hắn chạy ra ngoài đường.

Lúc ấy đã 1h 10 phút rạng sáng ngày 24/5. Hắn lấy chân đạp cửa những nhà hàng xóm còn sáng đèn và nói rằng mình đã giết người rồi lại lao đi. Những người hàng xóm nhanh chóng gọi điện tới đồn cảnh sát thông báo sự việc. Chỉ lúc sau, cảnh sát kéo tới ngôi nhà nhỏ và thấy một phụ nữ đẫm máu nằm bên cạnh là cậu con trai mới sinh chưa đầy tháng đang khóc ngặt nghẽo.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, họ nhanh chóng đi tìm hung thủ là người chồng theo lời khai báo của những người hàng xóm. Cách nhà khoảng 200m, tại sân chơi của trẻ em khu vực, cảnh sát đã bắt được người chồng lúc ấy ở trong tình trạng vô cùng hoảng loạn. Lúc ấy hắn mặc mỗi một chiếc quần đùi, chân không giày dép và cầm hung khí.

Người phụ nữ xấu số ấy là Hoàng Thị Nam, một cô dâu Việt mới sang Hàn Quốc được 9 tháng, còn người chồng có tên là Lim Chae Won.

Tại cơ quan cảnh sát, hắn khai nhận chính mình đã dùng dao đâm vợ trong lúc hai vợ chồng đang cãi nhau. Khi được hỏi nếu chỉ là một cuộc cãi nhau vợ chồng đơn thuần, tại sao lại dùng dao đâm vợ nhiều lần như vậy, hắn nói bởi Hoàng Thị Nam luôn miệng nói tới chuyện ly hôn khiến hắn vô cùng tức giận và không kiểm soát được hành vi của mình.

Lim Chae Won khai rằng mình kết hôn với Hoàng Thị Nam thông qua một công ty môi giới hôn nhân tại Dae - gu từ tháng 4 năm 2010 nhưng tới tháng 8 Hoàng Thị Nam mới sang Hàn Quốc sinh sống.

Nhưng Hoàng Thị Nam luôn muốn gửi tiền về cho gia đình tại Việt Nam, còn với mức lương trung bình 1 triệu 5 trăm ngàn won (khoảng 30 triệu đồng) và mức sống đắt đỏ tại Hàn Quốc và phải nuôi cả gia đình gồm cả bố mẹ già thì một tháng hắn chỉ có thể để ra 100 ngàn won (khoảng 2 triệu đồng) để cho vợ gửi về nhà, nhưng vợ hắn luôn muốn nhiều hơn thế.

Không chỉ thế, Lim Chae Won còn khai nhận rằng vợ chồng rất hay cãi nhau cũng vì một lý do lớn nhất là Hoàng Thị Nam và bố mẹ chồng không hợp nhau. Có lần không vừa ý, cô còn bỏ nhà vào trung tâm hỗ trợ ở hơn 1 tháng và yêu cầu ly hôn và không chịu về cho tới khi hắn đến năn nỉ cùng điều kiện hai vợ chồng sẽ sống riêng.

Nhưng mỗi lần thấy chồng đi uống rượu cùng bạn về muộn, Hoàng Thị Nam lại nghi ngờ rằng chồng đi ngoại tình. Lúc vợ chồng cãi nhau, Hoàng Thị Nam luôn nhắc đến chuyên ly hôn, và chính trong một lần như thế sự việc đau lòng đã xảy ra. Cậu con trai mới được 19 ngày tuổi được đưa vào trung tâm bảo trợ để nuôi dưỡng chờ sự điều tra và những phán quyết cuối cùng của tòa án.

Lời khai của những người xung quanh

Cảnh sát cũng nhanh chóng lấy lời khai của những người có quen biết hai vợ chồng như hàng xóm láng giềng, trung tâm hỗ trợ phụ nữ, trung tâm đa văn hóa và các bạn bè xung quanh hai vợ chồng cô dâu Việt xấu số.

Những người hàng xóm gần nhà của Lim Chae Won và Hoàng Thị Nam khai rằng bình thường ngôi nhà của hai vợ chồng cũng không có gì đặc biệt, họ cũng không thấy có dấu hiệu bạo lực gia đình.

Người chồng làm thợ sửa chữa lắp đặt hệ thống sưởi của một công ty nhỏ, còn cô vợ cũng mới sang từ Việt Nam chưa được bao lâu. Chỉ có điều có đôi lúc họ thấy Hoàng Thị Nam tối muộn rồi vẫn ở ngoài cửa chứ không vào nhà. Họ hỏi tại sao không vào trong nhà thì cô nói rằng bạn bè của chồng ở trong nhà nên hơi bất tiện.
Cô dâu Hoàng Thị Nam
Cô dâu Hoàng Thị Nam

Ở căn nhà 33m2 không có phòng ngủ riêng biệt, chồng lại hay đánh bài, cá cược với bạn bè tới tận đêm khuya. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến hai vợ chồng thường xuyên căng thẳng. Đêm xảy ra vụ án, ngồi trong nhà và nghe thấy tiếng la hét ầm ỹ của người chồng, họ đã vội gọi ngay tới cảnh sát, nhưng cũng không thể ngờ được sự việc quá đau lòng như thế.

Những người tại trung tâm hỗ trợ phụ nữ tại Cheong - do vẫn còn nhớ Hoàng Thị Nam khi cô tới xin giúp đỡ được ly hôn. Một nhân viên phụ trách ở đó nói rằng khi Hoàng Thị Nam tới xin được giúp đỡ, họ cũng không thấy có dấu hiệu bạo hành từ phía người chồng, có chăng là từ những mâu thuẫn trong gia đình. Mẹ chồng cô luôn chê cô con dâu lười tắm gội và có lần định dùng kéo cắt bớt tóc của cô, và mắng mỏ khiến cô sợ hãi.

Trung tâm đã đưa Hoàng Thị Nam vào cư trú tạm thời ở trung tâm để tìm cách giải quyết. Nhưng sau một tháng rưỡi, từ ngày 5/10 đến 22/11, anh chồng đến và được sự giúp đỡ của trung tâm họ hòa giải và Hoàng Thị Nam đã trở về căn nhà cũ. Cũng theo nhân viên phụ trách ở đó, Hoàng Thị Nam hầu như không nói được mấy tiếng Hàn trong thời gian đó. Hai vợ chồng không đủ vốn ngôn ngữ để có thể hiểu nhau và chính vì lý do đó khiến những áp lực cuộc sống càng tăng lên.

Hiện tượng này rất thường gặp ở những gia đình kết hôn thông qua môi giới như vợ chồng của Hoàng Thị Nam. Những người ở trung tâm đã tưởng rằng sau nỗ lực, cố gắng của cả vợ cả chồng thì cuộc sống sẽ có nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai người.

Hơn hai tháng trước, Hoàng Thị Nam tìm đến Trung tâm đa văn hóa Cheong - do xin học lớp tiếng Hàn. Lúc ấy, cô đã mang thai sang tháng thứ 7, nhưng với những giáo viên ở đó, cô là một học sinh chăm chỉ và chịu khó học. Hoàng Thị Nam đi học đều, thường xuyên.

Cho đến đầu tháng 5, bất ngờ không thấy Hoàng Thị Nam đến trung tâm học, họ gọi điện tới để hỏi thì cô thông báo rằng mình đã sinh con và không đến học được nữa. Hai tháng học tại trung tâm cũng chỉ là thời gian ngắn, họ chúc mừng cô và mong khi nào con cứng cáp, họ lại có thể gặp cô đến tiếp tục theo học tại trung tâm. Nhưng ngày đó chắc chắn sẽ không bao giờ đến.

Những người bạn cùng theo học tại trung tâm vẫn còn nhớ Hoàng Thị Nam là một cô gái khá diện. Cô rất để ý đến chuyện ăn mặc. Họ vẫn nhớ gương mặt trang điểm cẩn thận của Hoàng Thị Nam cùng với bộ váy xanh da trời xinh xắn khi đến lớp học tại trung tâm.

Một người bạn vẫn lưu tin nhắn của Hoàng Thị Nam gửi vào ngày 28 tháng 4 năm 2011 với nội dung cô muốn ly hôn chồng mình. Cô nói với bạn rằng mình bị chồng đánh và gửi kèm theo một tấm ảnh của mình.

Cùng với tin nhắn ấy còn rất nhiều lời tâm sự về cuộc sống chán chường, mệt mỏi của mình tại đây. Một người bạn khác của Hoàng Thị Nam nói với cô rằng giờ có đã có thêm đứa con thì cố gắng chịu đựng và sống tiếp.

Mong pháp luật xử phạt nghiêm minh

Chỉ một tháng sau đó, sự việc đau lòng đã xảy ra khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng và phẫn nộ. Mẹ của cô dâu Hoàng Thị Nam không ngừng rơi nước mắt khi nghĩ tới đứa con gái xấu số của mình. Hai ngày trước khi xảy ra sự việc, bà đã nhận được cuộc điện thoại của con gái nói rằng mình có mâu thuẫn với mẹ chồng, nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra đau đớn đến vậy.

Sáng sớm ngày 26, mẹ của Hoàng Thị Nam đã có mặt tại sân bay Gim - hae để đến nhận thi thể của con gái. Tang lễ được tổ chức vào chiều ngày 27, cô dâu Việt xấu số được hỏa táng với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam.

Theo thống kê của Cục xuất nhập cảnh Hàn Quốc, các cô dâu đến từ Việt Nam chiếm tỷ lệ đông nhất trong số các cô dâu đến từ nước ngoài.

Cũng theo các nghiên cứu về vấn đề xã hội, gia đình, chỉ 50% trong số những cô dâu Việt xuất ngoại ấy có được hạnh phúc. Hầu hết trong số họ đều gặp phải vấn đề khó khăn trong sử dụng ngôn ngữ cũng như các kiến thức xã hội khác.
Mẹ cô dâu Hoàng Thị Nam
Mẹ cô dâu Hoàng Thị Nam

Ông Baik Seung Kyo, trưởng ban giải quyết các vấn đề của cô dâu Việt cho biết: Để hạn chế đến mức thấp nhất những cô dâu Việt bị bạo hành ở Hàn Quốc, cơ quan chức năng tại Hàn Quốc vừa đưa ra các quy định, trong đó các chú rể Hàn muốn lấy cô dâu Việt bắt buộc không có tiền án, tiền sự, không từng bị quy kết bạo hành gia đình, tiền sử bệnh tâm thần trong quá khứ.

Sở dĩ vẫn còn có tình trạng cô dâu Việt bị đối xử tệ bạc, thậm chí là bị chồng giết như chị Nam là do có sự khác biệt về văn hóa, trình độ ngôn ngữ giữa hai người ở trong cùng 1 gia đình. Nếu có mong muốn, nguyện vọng lấy chồng người Hàn, các cô gái Việt Nam cần đi học tiếng Hàn để có 1 trình độ ngôn ngữ nhất định.

 Nếu như vậy khi về nhà chồng sẽ tránh được những điều đáng tiếc. Vấn đề ngôn ngữ là một điểm mấu chốt quan trọng trong đối thoại để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình.

Phương Thùy - Mai Hương
 [links()]
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc