Con gái bắt đầu tập đứng, Đông Nhi lập tức lo lắng sẽ sớm nghịch ngợm quậy phá

( PHUNUTODAY ) - Bước vào "thế giới người lớn", Winnie sử dụng đôi mắt tinh anh, nhanh nhạy để khám phá mọi thứ xung quanh.

Mới đây, Đông Nhi đã khoe khoảnh khắc con gái Winnie đã biết đứng, cặp chân bụ bẫm đã lộ ra chiều dài thực tế khiến nhiều người tỏ ra thích thú. Trước sự lớn khôn nhanh chóng và tò mò về mọi thứ hiện hữu xung quanh, Đông Nhi có suy nghĩ hài hước: "Không lâu nữa con cao hơn cái bàn là đồ trên bàn rơi xuống hết ạ".

dongnhi
dongnhi2

Cũng giống những đứa trẻ 9 tháng tuổi khác, Winnie cũng bị cuốn hút bởi những thứ có thể đung đưa. Việc vươn người lên tự đứng và bám chặt vào vật làm trụ giúp cô bé phát triển chiều cao đáng kể.

Winnie hiện đã được 9 tháng tuổi. Cô bé càng lớn càng kháu khỉnh, có gương mặt xinh xắn với hai má "bánh bao" và đôi mắt to tròn. Ngoài sở hữu ngoại hình đáng yêu, Winnie còn có tính cách rất nhanh nhẹn, hoạt bát, lém lỉnh.

Winnie là con gái cưng đầu lòng của cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Đa phần netizen toàn khen bé Winnie giống bố như đúc, là phiên bản nhí của Ông Cao Thắng. Chính Đông Nhi cũng thừa nhận bé Winnie giống y bố Thắng hồi 34 năm về trước.

Trong một cuộc trò chuyện, Đông Nhi vô tình tiết lộ Ông Cao Thắng luôn cưng chiều và quan tâm vợ con. Cô cho biết, nửa đêm cô cho bé Winnie bú cũng được ông xã thức dậy ngồi kế bên, chờ tới khi con gái bú xong để thay vợ vỗ con rồi dỗ ngủ. "Thắng bảo là điều đầu tiên anh Thắng dạy Winnie đó chính là phải yêu mẹ thật nhiều, nghe mà ấm lòng gì đâu", Đông Nhi hạnh phúc. Vốn là người đàn ông lý tưởng, cho đến nay Ông Cao Thắng lại càng ghi điểm hơn trong mắt công chúng.

Đông Nhi chia sẻ rằng quả thật ban đầu vì chưa từng trải qua công việc "bỉm sữa" nên cô phải hướng dẫn khá nhiều cho ông xã nhưng anh ngày càng nâng cao tay nghề. 

Mới đây, Đông Nhi đã đăng tải một đoạn clip ngắn, chỉ dài khoảng 1 phút về con gái. Cô bé tự bò lên bậc thềm nhưng đến khi bò xuống cô bé lại có vẻ sợ hãi. Trước khó khăn. Vì vậy sau hồi loay hoay, Winnie liên tục "cầu cứu" mẹ. Đặc biệt khi thấy con khóc Đông Nhi ngay lập tức lao đến... cổ vũ con chứ không trực tiếp bế con xuống. Sau đó, Đông Nhi tận tình chỉ cách cho con trèo xuống an toàn. Có vẻ nữ ca sĩ muốn con mình sớm tự lập, chứ không phải lúc nào cũng giúp đỡ, bao bọc con từng chút một.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link