Con gái nuôi tiết lộ Phi Nhung khóc rất nhiều, xin mọi người ngừng chỉ trích và phán xét

( PHUNUTODAY ) - Con gái nuôi của Phi Nhung đăng tải tâm thư dành cho Hồ Văn Cường, xin khán giả ngưng chỉ trích và làm tổn thương người trong cuộc.

Suốt nhiều ngày nay,lùm xùm xoay quanh câu chuyện của Hồ Văn Cường và Phi Nhung. Theo đó, Hồ Văn Cường đã trở thành tiêu điểm dư luận. Mới đây con gái nuôi Tuyết Nhung đã viết tâm thư gửi đến Hồ Văn Cường. Cô khẳng định Phi Nhung đã khóc rất nhiều, cũng như không phải là người xấu như netizen đồn đại.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: "Xin mọi người và Fans của Cường đừng công kích, đừng suy diễn và đừng tạo áp lực đến cho bé và ba mẹ Cường nữa, quan trọng hơn hết là mẹ Nhung lúc này, em không biết cầu xin mọi người như thế nào, nhưng xin mọi người đừng dùng những từ ngữ khiến tổn thương giữa người và người với nhau như vậy có được không? Nhìn mẹ Nhung khóc, em không biết làm gì ngoài động viên mẹ cả, em đau lắm, nhưng em là người không thích thể hiện bên ngoài cho người khác thấy. Mẹ Nhung không phải như những gì mọi người đang thấy đâu".

phinhung

Tuyết Nhung sinh năm 2001. Năm 2014, cô tham gia Giọng Hát Việt Nhí khi chỉ mới 13 tuổi. Tuy nhiên, đến vòng Đối đầu, cô bị loại đáng tiếc. Theo đó, Tuyết Nhung sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cô phải nghỉ học từ năm lớp 3.

Trước đó, Đức Hiếu – một trong số những người con nuôi lớn nhất của Phi Nhung đã có bài viết nói về mẹ và cho biết bản thân rất buồn khi chứng kiến sức khỏe của mẹ giảm sút. Đức Hiếu khẳng định luôn dành niềm tin cho Phi Nhung cũng như là người rất hiểu mẹ nuôi.

phinhung2

“Em cảm thấy rất buồn khi nhìn thấy mẹ em sức khỏe suy sụp khi phải lo lắng cho đứa em của em. Tất cả ai cũng biết mẹ em là một người lương thiện mang tâm phật, nên ít khi làm phật ý ai. Em tin mẹ em, luôn quan tâm đến người khác… Em cảm thấy rất buồn khi anh chị buông những lời nói làm ảnh hưởng đến mẹ em…

… Mấy ngày vừa qua em cảm giác trong người em rất khó chịu và lo cho mẹ em. Nên em nghĩ ai cũng có sai lầm. Có sai thì có sửa, là fan tất cả quý anh chị phải biết suy nghĩ cho idol của mình. Phía trước là nụ cười với anh chị ai biết đằng sau là những sự châm chọc nói xấu. Em là con em hiểu mẹ em thế nào” – Trích nội dung bài viết trên trang cá nhân của Đức Hiếu.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link