Cụ bà run rẩy trong cái rét 1 độ ở Lào Cai, tay ôm chặt chiếc áo khoác được tặng

( PHUNUTODAY ) - Hình ảnh cụ bà lớn tuổi, run cầm cập dưới cái lạnh cắt da cắt thịt ở Lào Cai khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước môt đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà run cầm cập dưới trời giá rét làm ai nây đều thương cảm. Được biết, clip này do anh Lê Quang Long (Quảng Nam) quay lại trong chuyến hành trình thiện nguyện với bạn bè.

Hình ảnh cụ bà run rẩy vì rét (Ảnh: Lê Quang Long)

Hình ảnh cụ bà run rẩy vì rét (Ảnh: Lê Quang Long)

Qua đoạn clip có thể thấy, cụ bà mặc một chiếc áo khoác mỏng, quàng nhiều lớp khăn, chân cũng đã đi giày nhưng vẫn không thể chịu nổi cái rét. Khi được đoàn từ thiện trao món quà là một chiếc áo ấm, cụ bà một tay ôm áo một tay chống gậy run rẩy.

Theo chia sẻ của anh Lê Quang Long, người quay clip chia sẻ, bà cụ khoảng 80 tuổi, người dân tộc thiểu số và không giao tiếp được bằng tiếng Kinh. Bà con nơi đây thiếu thốn rất nhiều, đặc biệt là quần áo ấm. Tại nơi đây, để giữ ấm, những cụ già đốt lửa ngồi trong nhà, người trẻ thì khoác áo mưa đi làm. Tất cả đều vất vả để mưu sinh trong tiết trời khắc nghiệt này.

Em bé nằm trên lưng bà đi nhận quà (Ảnh: Lê Quang Long)

Em bé nằm trên lưng bà đi nhận quà (Ảnh: Lê Quang Long)

Đoàn từ thiện của anh Long có tên là "Những bước chân xanh", cùng nhau vượt quãng đường hàng ngàn km từ miền Trung ra đến Tây Bắc để gửi tặng đến bà con nơi đây những món quà ý nghĩa. Đoàn mang theo quần áo ấm, sách vở, bút viết, bánh kẹo, sữa và nhu yếu phẩm.

Người dân rất đoàn kết và biết sẻ chia (Ảnh: Lê Quang Long)

Người dân rất đoàn kết và biết sẻ chia (Ảnh: Lê Quang Long)

Mặc dù thiếu thốn là thế, nhưng bà con nơi đây rất đoàn kết và biết chia sẻ với nhau. Họ chỉ nhận những chiếc áo mình mặc vừa và để lại chiếc khác cho người đến sau.

Đoàn từ thiện mang nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu để trao tặng bà con vùng cao (Ảnh: Lê Quang Long)

Đoàn từ thiện mang nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu để trao tặng bà con vùng cao (Ảnh: Lê Quang Long)

"Cảm giác họ hạnh phúc lắm. Mọi người đến xem đồ, vừa thì lấy không thì đem trả lại để cho người khác đến sau. Gặp gỡ mọi người tập thể cảm thấy rất hạnh phúc và hiểu hơn về những hoàn cảnh thực tế ngoài kia", anh Long tâm sự trên Doanh nghiệp& Tiếp thị.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link