Cường Đô La chở "trà xanh" đi chơi cuối tuần nhưng bị nhắc nhở vì điều này

( PHUNUTODAY ) - Từ khi có con gái, doanh nhân phố núi dành nhiều thời gian cho gia đình và thường tận tay chăm sóc công chúa nhỏ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Cường Đô La vừa chia sẻ khoảnh khắc cuối tuần chuẩn bố bỉm sữa. Không khoác lên người những bộ vest hào nhoáng của một doanh nhân đẳng cấp, Cường Đô La diện áo thun và quần short đơn giản và cũng không chải chuốt. Anh thoải mái ngồi xe đạp diện để đèo ái nữ Suchin dạo phố hóng mát.

Empty
Empty
Empty

Tuy nhiên, khiến dân mạng chú ý hơn cả là cách gọi con gái của doanh nhân phố núi. Anh viết kèm clip: "Sắm siêu xe chở trà xanh đi dạo cuối tuần". "Trà xanh" là cách gọi vui vẻ, hài hước của Cường Đô La với ái nữ Suchin. Dưới phần bình luận, ai nấy khen cô bé đáng yêu, dễ thương.

Tuy nhiên cũng có một số nhắc nhở nam doanh nhân, vì đội mũ bảo hiểm cho con gái mà "quên" đội cho mình. Đây là điều tối thiểu phải thực hiện khi lái xe điện tham gia giao thông.

Cũng như anh trai Subeo, cô bé được xem là nhóc tỳ "ngậm thìa vàng" từ khi còn nhỏ bởi gia đình có tiềm lực kinh tế. Ngoài chiếc xe đắt đỏ mang tên mình, tiểu công chúa cũng được bố mẹ sắm sửa cho kha khá "siêu xe" độc đáo khác. 

cuong-do-la-10

Cường Đô La và phu nhân Đàm Thu Trang đầu tư tậu hàng loạt món đồ đắt đỏ và có 1-0-2 cho con gái. Cách đây không lâu, Đàm Thu Trang đã gây choáng khi khoe chiếc xe độc của cả gia đình. Đó chính là chiếc xe máy đã được "độ" lại bằng cách gắn thêm 1 ghế ngồi bên cạnh để cả nhà có thể đèo Suchin. Chiếc xe hiên bản độc - lạ, đủ kiểu dáng nhưng đồng bộ hết màu sắc với phong cách nhà Cường Đô La khiến fan thích thú. Chưa đủ 1 tuối mà đã có siêu xe dán ảnh độc quyền, cài tóc và túi hiệu được đặt thiết kế và khắc tên riêng... đúng là "ái nữ" nhà đại gia.

Mẹ ruột Đàm Thu Trang từng tiết lộ lý do gia đình từ chối cho bé tham gia đóng quảng cáo từ lúc mới sinh đến nay. Ngay ở Lạng Sơn, bà ngoại bé Suchin cũng phải từ chối lời mời từ các nhãn hàng.

“Từ khi Chin thối cất tiếng khóc chào đời, em Thối đã nhận được vô số lời mời quảng cáo cho các nhãn hàng, kể mà để kiếm tiền thì em Thối cũng kiếm được ối tiền đấy. Nhưng ai lại thế nhỉ, tội em, hãy để tuổi thơ của em trong trẻo như tiếng cười của em. Từ quê nhà Lạng Sơn, bà ngoại cũng đã nói lời từ chối với một nhãn hàng rằng: “Các bác thông cảm, ba mẹ Chin không cho Chin nhận quảng cáo đâu ạ”, yêu em”, mẹ ruột Đàm Thu Trang viết.

Theo:  xevathethao.vn copy link