Đại Nghĩa "dở khóc dở cười" khi chuẩn bị cá khô dù bản thân là người ăn chay trường

( PHUNUTODAY ) - Đại Nghĩa hài hước chia sẻ câu chuyện ngược đời mà bản thân gặp phải trong quá trình chuẩn bị các phần quà hỗ trợ.

Thời gian vừa qua, Đại Nghĩa đã tích cực chung tay hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Mới đây, Đại Nghĩa đăng tải loạt ảnh đang chuẩn bị thực phẩm là 100kg cá khô để gửi cho người dân. Đây là phần hỗ trợ do một mạnh thường quân gửi từ dưới quê lên. Tuy nhiên bản thân anh và một tình nguyện viên khác đều ăn chay trường nhưng phải ngồi bỏ từng con cá vào túi. 

"Hai chị em đều ăn chay trường nhưng lại ngồi đó chia cá khô ra thành từng bịch nhỏ để gửi đến cho bà con, khoảng 100kg cá khô do một mạnh thường quân gửi từ dưới quê lên. Giờ thì mùi cá nồng đượm thấm đẫm cả hai đứa em luôn rồi. Tóc nay dài quá rồi, muốn kiếm cái tông đơ để ủi cho láng lẩy ghê luôn vậy đó mà chưa có" - anh viết.

dainghia1
dainghia2

Khán giả đọc câu chuyện hài hước của MC Đại Nghĩa vừa thương vừa buồn cười. Rơi vào tình huống oái oăm nhưng anh vẫn rất vui vẻ, nhiệt tình hoàn thành công việc của mình.

Những ngày vừa qua, TP.HCM bước vào khoảng thời gian khó khăn nhất vì dịch bệnh. Rất nhiều nghệ sĩ đã chung tay hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, trong đó có Đại Nghĩa. Mới đây, Đại Nghĩa đã tặng 3 máy thở tổng trị giá lên đến gần 400 triệu đồng. Có lẽ từ "tài khoản An vui", nam MC mong muốn làm nhiều hơn để giúp đỡ mọi người vượt qua thời gian khó khăn này.

Trước đó, dù mưa gió, anh vẫn tìm đến một khu vực của huyện Bình Chánh để tự tay trao món quà hỗ trợ thay cho điều ước từ người con ở nơi xa.

Đại Nghĩa chia sẻ: "Khu vực Bình Chánh mua như trút nước, gió giật ầm ầm, Nghĩa đến để trao một phần quà cho một chú bán vé số. Chỉ là một phần lẻ thôi, nhưng Nghĩa vẫn đi vì đây là lời nhờ cậy của một người con ở miền Trung nhờ Nghĩa đến hỗ trợ cho cha của mình. Chú đạp xe ra nhận quà, loay hoay với món quà trên tay trong khi trời vẫn mưa. Đưa cho chú thêm một cái áo mưa nữa để chú che cho bịch gạo khỏi ướt rồi đạp xe về. Lúc gọi điện cho chú, nghe đầu dây bên kia chú khoe với mọi người là "có nghệ sĩ Đại Nghĩa đến tặng quà". Mình mỉm cười".

MC Đại Nghĩa đã chia sẻ câu chuyện mình bị một chú khó khăn gọi nhầm tên lúc trao quà nhưng cảm giác vẫn rất ấm lòng. Anh kể: "Chú đạp xe ra nhận quà, loay hoay với món quà trên tay trong khi trời vẫn mưa. Đưa cho chú thêm một cái áo mưa nữa để chú che cho bịch gạo khỏi ướt rồi đạp xe về. Lúc gọi điện cho chú, nghe đầu dây bên kia chú khoe với mọi người là "có nghệ sĩ Đại Phong đến tặng quà". Mình mỉm cười, chắc tại chú gọi tên con là Đại Phong nên chiều nay giông gió quá chừng luôn đó chú".

Đại Nghĩa cho biết từ ngày đi từ thiện đến giờ mình cũng gặp nhiều trường hợp tương tự bị gọi sai tên nhưng anh còn thương hơn khi thấy những người con ở xa đang lo lắng cho cha mẹ mưu sinh tại Sài Gòn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link