Dân gian có câu: 'Hàng xóm có 3 thứ không nên khoe, họ hàng 2 kiểu người nên tránh', là gì?

( PHUNUTODAY ) - Đây là một trong những lời dặn dò có từ ngày xưa của các cụ ta truyền lại, hãy tìm hiểu ý nghĩa là gì nhé!

Trí tuệ cổ nhân luôn là bài học vô giá đối với hậu thế đời sau, những kinh nghiệm này cho tới ngày nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Nó không chỉ là lợi dặn dò đơn thuần, mà hơn hết còn là kỹ năng sống ở đời. Có một câu thế này: "Hàng xóm có 3 thứ không nên khoe, họ hàng có 2 kiểu người nên tránh", ý nghĩa là gì?

Ở đời có những việc bạn nên giấu kín

Ở đời có những việc bạn nên giấu kín

Điều thứ nhất: Không khoe tiền bạc, tài sản

Ai nhiều tiền hơn, ai ít tiền hơn kỳ thực không quan trọng, quan trọng là ai sống vui vẻ hơn, ai sống hạnh phúc hơn.

Có người giàu sang phú quý, có xe ô tô đắt tiền nhưng lòng luôn muộn phiền, đau khổ. Có người đạp xe đạp nhưng sở hữu một tâm hồn vui vẻ, lạc quan. Mỗi người đều cần chịu trách nhiệm đối với cuộc đời của mình, sướng khổ chỉ tâm mình là biết rõ nhất.

Cuộc sống của mình, cớ sao phải so sánh với người khác, quan trọng nhất là tự bản thân mình cảm nhận cuộc sống của mình.

Điều thứ 2: Không khoe con cái

So sánh con cái với ‘con nhà người ta’ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của con mình, mỗi người đều có phúc phận riêng của mình, không cần phải so sánh với người khác.

Hãy động viên và tin tưởng con cái nhiều hơn. Nếu con bạn xuất sắc, có tiền đồ, tốt nhất đừng khoe khoang con mình với người khác, cha mẹ hãy giữ đức khiêm tốn cho con, đó mới là phúc báo lớn nhất dành cho con cái.

Điều thứ 3: Không khoe nhà cửa

Sống không mang theo thì chết cũng không mang theo, ngoảnh đầu nhìn lại, đơn giản là tốt nhất.

Nhà dù cao to cửa rộng đến mấy cũng chỉ có một gian để ngủ, xe dùng tốt đến mấy cũng dùng để di chuyển mà thôi. Sống trên đời, người giàu có nhất là người biết mãn nguyện với những gì mình có, không nhất thiết phải khoe khoang với thiên hạ bản thân giàu có ra sao.

Nhà dù có giàu có đến mấy, tiền có nhiều đến mấy, nhưng lòng tham nặng, không biết thỏa mãn thì rốt cuộc cũng ‘nghèo’ thôi. Những của cải vật chất khi sinh không mang theo đến, khi tử không mang theo đi, bởi vậy, món quà lớn nhất trong cuộc đời là có một trái tim bình an, thanh thản.

Bên cạnh đó, tổ tiên cũng khuyên hậu thế có 3 kiểu người thân không nên thân:

Có những người nên tránh thật xa

Có những người nên tránh thật xa

Người thứ nhất: Họ hàng trọng lợi, khinh nghĩa tốt nhất nên tránh xa

Người quá coi trọng lợi ích thường dễ coi thường người khác, họ thường coi thường người nghèo khó hơn mình, lòng dạ hẹp hòi không muốn giúp đỡ người khác, thường phớt lờ người khác. Những kiểu người này trong mắt họ chỉ có tiền và lợi ích vật chất.

Với những người thân như thế này, chúng ta tốt nhất nên tránh xa, họ chỉ trọng lợi chứ không coi trọng nghĩa tình. Họ có thể sẵn lòng vứt bỏ đạo đức, làm những việc sai trái với lương tâm chỉ để chiếm đoạt lợi ích từ bạn.

Người thứ hai: Họ hàng vô tình vô nghĩa, tốt nhất nên tránh xa

Người sống bạc tình bạc nghĩa thường sẽ không biết thế nào là hai từ “cảm ơn”, họ sẽ không ghi nhớ những điều tốt đẹp mà bạn đã dành cho họ, ngược lại, họ còn có thể ngược đãi bạn, phản bội bạn. Với những kiểu người như vậy, chúng ta tốt nhất nên tránh xa, không nên kết giao với họ kẻo tự chuốc họa vào thân.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link