Đăng ảnh bạn gái kém 17 tuổi, NSƯT Chí Trung không quên làm thơ đầy lãng mạn

( PHUNUTODAY ) - Bạn gái NSƯT Chí Trung khoe vẻ dịu dàng cùng nhan sắc xinh đẹp mặn mà ở tuổi U40 và được NS Chí Trung tặng thơ.

Mới đây, NSƯT Chí Trung đã đăng tải hình ảnh bạn gái kém 17 tuổi - nữ doanh nhân Ý Lan, kèm theo đó là đoạn thơ đầy lãng mạn: "Váy đỏ em đi giữa phố đông. Người xưa như cũng ánh theo hồng. Nàng đi thắp lửa trong bao mắt. Anh cố bon chen để giữ trông".

chitrung

Sau khi chia sẻ, bài đăng của NSƯT Chí Trung đã nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận từ bạn bè đồng nghiệp. Đây không phải lần đầu tiên Chí Trung dùng những vần thơ của mình để bày tỏ tình cảm với bạn gái Ý Lan. Cách đây không lâu, anh cùng Ý Lan đã có màn tương tác bằng cách đối thơ trên trang cá nhân.  Cô đã đăng tải loạt ảnh diện một chiếc váy hoa đầy dịu dàng, đính kèm với đó những dòng thơ: "Mây trời trắng như bông. Em mặc chiếc váy hồng. Đang hướng về anh đấy… Sao anh chẳng ngóng trông? (Rảnh rỗi quá sinh lẩn thẩn…ahihi)".

chitrung2

Vừa qua, NSƯT Chí Trung đăng tải hình ảnh chiếc nhẫn đôi cùng trạng thái hạnh phúc. Anh chú thích: "Để đây và không nói gì cả!". Nhiều người cho rằng nam nghệ sĩ sắp "về chung một nhà" với bạn gái Ý Lan. Tuy nhiên mới đây, Chí Trung đã chính thức đưa ra lời giải thích trên trang fanpage.

"Sự thật về ‘chiếc nhẫn cầu hôn” hôm qua chỉ là 2 chiếc lông đuôi của ‘chú voi con tại Bản Đôn’ do bạn tôi tại Đắc Lắk tặng vào tháng 3 để cầu tài lộc.

Tôi có 1 chiếc, mượn anh bạn 1 chiếc chụp… cho vui! Đưa ảnh đôi bàn tay với 2 chiếc nhẫn để mong ước một cuộc sống hạnh phúc nhiều tài lộc.

Cảm ơn các bạn đã chúc phúc. Cảm ơn cả những bạn với ‘bộn bề lo toan trước sau trọn vẹn’. Được sống trong sự quan tâm săn sóc của mọi người… thật sướng!", danh hài viết.

Trước nhiều lời dị nghị về mối tình lệch tuổi với bạn gái, Chí Trung bày tỏ: "Cuộc sống của mỗi người phải tự lo sao cho trọn vẹn trước sau, phù hợp quy luật cuộc sống, giữ được nhân cách cũng như tình người một cách tốt nhất trong khả năng có thể.

Chả ai nên lo cho ai và cũng chả ai lo cho ai được. ‘Sinh có hạn, tử bất kỳ’, cần chắt chiu từng ‘giọt vui’ cho cuộc đời thêm nhiều ý nghĩa vì mình chỉ sống có một lần thôi, phải không các bạn!".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link