Đang chụp ảnh lưu niệm, nam sinh bị chém ngay trước cổng trường

22:00, Thứ tư 06/05/2015

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)-Sau giờ thi, nhóm học sinh lớp 12 ra trước cổng trường chụp ảnh lưu niệm thì T bị một nhóm thanh niên cầm mã tấu đánh tới tấp khiến em trọng thương

Nạn nhân là T.Q.T, học sinh lớp 12A10, Trường THPT Nguyễn Huệ (Đak Đoa, Gia Lai).

Vào khoảng 8h30 sáng ngày 6/5, khi học sinh khối 12 của trường vừa kết thúc thi học kỳ môn vật lý và ra trước cổng trường chụp ảnh lưu niệm thì một nhóm thanh niên đã đứng chờ ở đây, tay cầm mã tấu xông tới chém nhiều nhát vào người T.

Nghe tiếng kêu la của học sinh, các thầy cô giáo chạy ra thì thấy T đã bị chém, đầu chảy rất nhiều máu, đang bị một thanh niên lạ mặt ôm vật dưới đất.

Sau đó, nhóm cô đồ này đã cầm hung khí nhảy lên xe chạy đi mất.

Mô tả ảnh.
T bị thuong nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện quân y 211.

T nhanh chóng được giáo viên trường đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa, sau đó chuyển tiếp lên điều trị tại Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3).

Bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 211 cho biết, T nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương ở đầu và tay phải, trong đó vùng thái dương bên phải có 2 vết thương dài 8cm và 6cm... Được các bác sĩ cấp cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch mặc dù sức khỏe vẫn còn khá yếu.

Được biết, trước đó, vào ngày 5/5, bác bảo vệ đã từng thấy nhóm côn đồ này xuất hiện ở cổng trường. Có tất cả 4 người đi trên 2 chiếc xe máy, nhìn thấy bác bảo vệ để ý nhóm này đã lên xe bỏ đi.

Nhận được tin báo, công an huyện Đak Đoa đã truy bắt nhóm côn đồ và điều tra sự việc.

Chạy côn đồ truy sát, một người chết trên sông
Chạy côn đồ truy sát, một người chết trên sông
(Đời sống) - (Phunutoday) - Bị nhóm côn đồ truy sát, nạn nhân hoảng sợ nhảy xuống sông tránh "mưa dao" nhưng rồi chết thảm.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Bảo Trâm