Đến tuổi trung niên, đây chính là cách sống tốt nhất để hạnh phúc

16:16, Chủ nhật 19/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Cuộc đời này chẳn cay đắng, con người khổ là do ham muốn của bản thân mà ra. Tâm không mệt mỏi, mệt mỏi là bởi chiếm đoạt, ham muốn quá nhiều.

Kiểm soát thật tốt chính cảm xúc của mình

Cuộc sống của người trưởng thành chính là những khó khăn còn nhiều hơn cả hạnh phúc. Nào là những bộn bề trong cuộc sống, áp lực công việc, những mâu thuẫn giữa người với người khiến chúng ta ngày càng tiêu cực.

Nhưng rốt cuộc thì điều làm chúng ta khó chịu không phải là bản thân vấn đề mà chính là cảm xúc, tinh thần của chúng ta khi gặp vấn đề đó.

Lòng người không nên thay đổi như nước chảy, hãy cứ phẳng lặng như mặt hồ thôi.

Lòng người không nên thay đổi như nước chảy, hãy cứ phẳng lặng như mặt hồ thôi. (ảnh minh họa)

Lòng người không nên thay đổi như nước chảy, hãy cứ phẳng lặng như mặt hồ thôi. (ảnh minh họa)

Kiểm soát ham muốn

Tại sao thời nay thì cuộc sống không ngừng nâng cao nhưng chúng ta lại cảm thấy mình chẳng hạnh phúc. Có lẽ là bởi dục vọng con người quá lớn, muốn rồi lại muốn nữa. Cuộc đời này chẳn cay đắng, con người khổ là do ham muốn của bản thân mà ra. Tâm không mệt mỏi, mệt mỏi là bởi chiếm đoạt, ham muốn quá nhiều.

Tâm không mệt mỏi, mệt mỏi là bởi chiếm đoạt, ham muốn quá nhiều.(ảnh minh họa)

Tâm không mệt mỏi, mệt mỏi là bởi chiếm đoạt, ham muốn quá nhiều.(ảnh minh họa)

Những người càng thông minh thì càng biết cách sống hài lòng với những gì bản thân mình đang có. Cuộc sống đơn giản và tâm hồn cao thượng chính là cách sống tốt nhất. Khi chúng ta còn trẻ, cứ tưởng có cnagf nhiều càng tốt. Nên học cách làm trống suy nghĩ, để những ham muốn về số 0.

Đưa thành tích về số 0

Mưa có thể nhanh có thể chậm, con đường có thể bằng phẳng hay gập gềnh.  (ảnh minh họa)

Mưa có thể nhanh có thể chậm, con đường có thể bằng phẳng hay gập gềnh. (ảnh minh họa)

Nhìn lại những chuyện đã qua, ai cũng có những lúc kiêu hãnh. Nếu bạn cứ lao về phía trước với vinh quanh của quá khứ, nó chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi mà thôi. Thành công của hôm qua có nghĩa là bản thân hôm qua đã xuất sắc. Hôm nay và ngày mai bạn cần nỗ lực hết mình hơn nữa.

Tâm lý bình thản

Mưa có thể nhanh có thể chậm, con đường có thể bằng phẳng hay gập gềnh. Chúng ta chẳng biết khi nào mưa thuận gió hòa, khi nào bão tố.

Điều duy nhất mà bản thân chúng ta hiểu là gió sẽ ngừng thổi, mưa sẽ ngừng rơi. Bất kể chuyện gì cũng phải kiên trì.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt