Đi cách ly tập trung, người mẹ xin bớt một suất ăn vì lo không đủ tiền trả: "Ở nhà còn 2 con nhỏ..."

( PHUNUTODAY ) - Lo không đủ tiền chi trả chi phí ngày khi đi cách ly tập trung, một người phụ nữ đã thỏ thẻ xin bớt một suất ăn của gia đình mình khiến cán bộ khu cách ly thương xót.

Đại dịch Covid-19 tái bùng phát lần 4, lan rộng ra nhiều tỉnh thành trên cả nước Việt Nam. Ảnh hưởng của dịch bệnh, mọi ngành nghề, người lao động lâm vào tình cảnh khó khăn về kinh tế. Như mới đây, câu chuyện về một gia đình xin bớt một suất ăn trong khu cách ly tập trung vì sợ không đủ tiền chi trả, được đăng tải trên nhiều fanpage khiến cư dân mạng thương cảm.

Theo chủ nhân bài viết- Kiên Trần, nhân vật được anh kể tới là một gia đình đang cách ly tập trung tại trường Mầm non Hưng Chính - Hưng Nguyên - Nghệ An. Nguyên văn câu chuyện giữa anh và gia đình đó như sau:

"- Chú ơi

- Dạ, răng đó (sao vậy) chị?

- Tui (tôi) biết là xạ (xã) ta cũng nghèo, các chú cũng đang vất vả chống dịch. Các chú bố trí cho nhà tui (tôi) ở khu cách ly sạch sẽ, mát mẻ như này là tui rất cảm ơn rồi. Nhưng chú ơi. Nhà tui cũng nỏ khá giả chi (gì), dừ (giờ) lại đang phải cách ly ba cha con, mẹ con ở đây.

Ở nhà còn 2 đứa nhỏ, dừ(giờ) không biết mần (làm) chi (gì) ra cả. Tiền ăn 3 người 1 ngày cũng 240 nghìn rồi. Nếu hết đợt cách ly thì nhà tui cũng phải nộp 5, 6 triệu bạc. Dừ nỏ (không) biết lấy mô (đâu) ra. Các chú có cách chi giúp nhà tui với. Không thì bớt suất ăn của nhà tui ít ít cũng được.

(Nghẹn lòng. Lại nhớ câu nói của 2 vợ chồng đứa em sáng nay đến ủng hộ khẩu trang cho xã: Anh ơi, răng (sao) xã ta vắng lặng ri (thế)? Các phường nội thành nhiều người đến ủng hộ lắm anh ạ, chất đầy hội trường..!)

Những công dân phải đi cách ly tập trung cũng có những nỗi lo riêng (Ảnh: Kiên Trần)

Những công dân phải đi cách ly tập trung cũng có những nỗi lo riêng (Ảnh: Kiên Trần)

- Anh chị và cháu cứ yên tâm cách ly, đảm bảo phòng dịch. Việc đó sẽ có chính quyền và xã hội góp phần chăm lo. Xã sẽ quyết tâm không để ai bị đói vì dịch bệnh đâu chị ạ. Về phòng, bấm máy gọi cho một người thông qua giới thiệu của đứa em.

- Em ơi, anh là....bla bla...

- Vâng, em biết rồi, bọn em sẽ ủng hộ các suất ăn cho người đang cách ly của xã anh nhé. Nhưng chỗ bọn em hơi xa, mãi dưới Hưng Lộc. Nên trước mắt bọn em ủng hộ ít hôm và gửi kèm lên cho các a nhé.

- Anh cảm ơn nhiều nhé. Nếu cần bọn a sẽ cử người đến nhận nhé.

30 phút sau, em ấy gọi lại:

- Anh ơi, em nhờ được người mang cơm cho các anh rồi. Từ chiều nay sẽ có cơm cho các anh nhé. Mang đến tận nơi. Bọn em sẽ ủng hộ đến khi nào có thể anh nhé. Vì cũng đang nấu cho bệnh viện dã chiến và 1 số điểm khác nữa.

- Được ngày nào, quý ngày đó em. Cảm ơn em và mọi người rất nhiều.Dịch dự kiến diễn biến còn dài, còn phức tạp. Chúng ta còn phải trải qua nhiều khó khăn.Chúng ta cứ đồng lòng chống dịch, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau!"

Dòng chia sẻ của anh Kiên Trần gây xúc động mạnh cho dân cư mạng, ai nấy cũng thấu hiểu nỗi lo của những người không may phải đi cách ly tập trung.

Đồng thời, anh Kiên Trần còn cho biết thêm, những người dân cách ly tập trung tại trường Mầm non Hưng Chính sống chủ yếu bằng buôn bán nhỏ, hoàn cảnh khó khăn. Họ vô tình trở thành F1 do có tiếp xúc với người dương tính Covid-19.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link