Điểm tin mới 29/8: Bị đâm chết tại chỗ vì nói... mông mẹ bạn nhậu có nốt ruồi

( PHUNUTODAY ) - Theo điều tra ban đầu, chiều 10.8, ông Nguyễn Hoàng Sang (41 tuổi) nhậu chung với Thương và vài người khác trên tàu cá neo đậu ở vùng biển Nam Du.

Bị đâm chết tại chỗ vì nói... mông mẹ bạn nhậu có nốt ruồi

Ngày 28.8, Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Thương (21 tuổi, ở thị xã Hà Tiên) về hành vi Giết người.

Lúc sau, ông Sang ngà say nên nói đùa với mọi người rằng "mông của mẹ và dì của Thương có nốt ruồi".

Cho rằng bạn nhậu cố tình xúc phạm người thân, Thương lớn tiếng cự cãi rồi lao vào đánh ông Sang.

Trong lúc hỗn chiến, anh ta dùng dao đâm ông Sang nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bác sĩ bị cây đè ở Tiền Giang đã tỉnh nhưng chưa hết nguy hiểm

Theo bác sĩ Lê Minh Huân - Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, khi được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, nạn nhân bị tràn máu màng phổi hai bên, khó thở, bị gãy đốt sống D11, D12, tổn thương phổi…

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã đặt dẫn lưu màng phổi. Hiện nạn nhân đã tiếp xúc được, sinh niệu ổn.

Bác sĩ Lê Minh Huân cho biết: "Do phổi nạn nhân bị tổn thương nên chúng tôi đang theo dõi và điều trị, khi phổi ổn định chúng tôi sẽ tiến hành mổ cột sống. Hiện chúng tôi chưa thể thông tin cụ thể sức khỏe nạn nhân".

1

Bác sĩ đang được điều trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 27.8, một cây phượng (khoảng 40 năm tuổi có đường kính lớn) trong khuôn viên của Công ty cổ phần in Tiền Giang bất ngờ bật gốc, đổ đè sập tường rào rồi tiếp tục ngả ra đường Học Lạc (TP.Mỹ Tho), đè trúng người bác sĩ Trương Công Đầy đang điều khiển xe máy và một phụ nữ đi xe đạp điện.

Người phụ nữ này chỉ bị xây xát nhẹ, còn bác sĩ Đầy bị cây phượng đè trọng thương nên được người dân đưa đến bệnh viện cứu chữa.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trời không mưa, không giông gió, nhiều khả năng cây phượng bị mục rễ nên bung gốc.

Hà Nội: Mẹ bất ngờ nhận lại con gái sau 14 ngày bỏ rơi

Chiều 28/8, ông Đỗ Chí Linh, Phó chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bàn giao bé gái gần 1 tháng tuổi cho mẹ đẻ của cháu tên N. (22 tuổi) quê ở Nghệ An. Bé gái sinh ngày 29/7, tại bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), nặng 2,5kg.

150391340311801-1

“Ngày 24/8, chị N. từ Thái Nguyên về Hà Nội liên lạc với UBND phường để xin nhận lại đứa con của mình. Chị N. nói cảm thấy hối lỗi vì những gì đã làm và muốn xin nhận lại đứa con. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý chúng tôi đã bàn giao cháu cho mẹ của mình”, ông Linh thông tin.

Trước đó, ngày 29/7, chị Phạm Thị Ly Hòa (33 tuổi, quê ở tỉnh Lạng Sơn) thuê trọ và bán hàng tạp hóa ở trong ngõ 442 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội tình cờ đọc được câu chuyện về hoàn cảnh éo le của hai mẹ con chị N. trên mạng xã hội.

Sau đó, chị Hòa và một số người bạn đã góp tiền vào thăm hai mẹ con chị N. ở bệnh viện Thanh Nhàn. Sau buổi trò chuyện, chị Hòa đồng cảm và bảo hai mẹ con dọn về khu trọ của chị ở một vài tháng rồi tìm việc làm kiếm tiền nuôi con.

Tuy nhiên, đến khoảng ngày 7/8 (khoảng 1 tuần ở nhà chị Hòa) mẹ của bé gái đã để lại lá thư cùng số tiền 1 triệu đồng và rời đi. Trong thư, chị N. nhờ chị Hòa chăm sóc con giúp. Chị N. nói không có khả năng nuôi con và vướng một số lý do khác khó nói ra.

Hai ngày sau, chị Hòa đã báo vụ việc cho lãnh đạo phường Cổ Nhuế 2. Sau đó, lãnh đạo phường đã giao cháu bé nhờ chị Hòa chăm sóc để chờ đợi mẹ cháu bé suy nghĩ lại sẽ về nhận con của mình.

Cứu sống nam thanh niên bị bạn gái đâm với con dao trên lưng

Ngày 28.8, bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cho biết các bác sĩ vừa cứu sống bệnh nhân Quốc (26 tuổi, đã đổi tên, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo bệnh viện, Quốc được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu vào tối 27.8, trong trình trạng có vết thương sau lưng, con dao còn cắm trên lưng.

3

Nam thanh niên với con dao cắm ngập lưng.

Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực và êkíp trực của bệnh viện đã tiến hành cấp cứu.

Vết dao đã đâm đứt động mạch liên sườn máu phun thành tia, rách toác thùy trên phổi trái, đứt bó mạch liên sườn, ổ bụng có khoảng 1kg máu cục và loãng. Các bác sĩ tiến hành rút dao, khâu động mạch liên sườn, khâu phổi cầm máu.

Sâu phẫu thuật, bệnh nhân đang được theo dõi tại phòng hậu phẫu - Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức - trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt. Dấu hiệu sinh tồn tạm ổn.

Theo lời bệnh nhân, trước khi nhập viện khoảng một giờ đồng hồ, anh có đi dự tiệc rượu cùng bạn gái. Sau đó, cả hai trên đường về nhà thì bất ngờ bạn gái dùng dao đâm vào lưng dẫn đến thương tích.

Cựu Chủ tịch Vinashin bị khởi tố

Ngày 28.8, Công an Phú Yên cho biết đã khởi tố ông Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) về hành vi Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, năm 2007, Công ty cổ phần Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên được Vinashin đồng ý lập dự án đầu tư, đóng hai tàu 4.000 tấn với tổng mức dự kiến khoảng 150 tỷ đồng.

4

Ông Phạm Thanh Bình đang thụ án 20 năm tù. Ảnh: Danviet

Ông Bình lúc bấy giờ đang đương nhiệm chủ tịch tập đoàn đã phê duyệt đóng hai tàu này, trong khi chưa lập hay thẩm định dự án, điều này bị cáo buộc là trái quy định pháp luật.

Theo cáo buộc, hai tàu này đóng nhưng hoàn thành chỉ 80%, rồi ngưng lại buộc phải bán phế liệu, gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.

Tháng 9.2016, ông Võ Tân - Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp nông thủy sản Phú Yên và Dương Văn Sơn Hoan - Kế toán trưởng công ty bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, năm 2010, ông Bình cùng tám đồng phạm bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong đại án xảy ra ở Vinashin. Hai năm sau, cựu Chủ tịch Vinashin bị tuyên phạt 20 năm tù và đang thụ án.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn