Điểm tin mới ngày 23/8: Nữ bác sỹ bị hành hung tại phòng cấp cứu BV 115 tiết lộ thông tin bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Vào bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An (gọi tắt là bệnh viện 115 - PV) làm việc được 2 năm, đã nhiều lần bị người thân bệnh nhân chửi bới và đe dọa, nhưng đây là lần đầu tiên bác sĩ Hoàng Thị Minh bị đánh ngay tại phòng cấp cứu.

Nữ bác sỹ bị hành hung tại phòng cấp cứu BV 115 tiết lộ thông tin bất ngờ

Mặc dù đã gần 5 ngày nhưng nữ bác sĩ Hoàng Thị Minh, khoa Cấp cứu, bệnh viện 115 tại Nghệ An vẫn còn hoảng sợ trước sự việc xảy ra.

“Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, tôi không nghĩ mình bị tát và bị đánh như vậy nên không kịp né tránh. Giờ đây các vết thương đã bớt bầm tím nhưng cứ nghĩ đến tôi vẫn thấy hoảng sợ”, bác sĩ Minh nói.

diem-tin-1

BS Minh chưa hết hoảng sợ

Theo đó, vào tối 18/8, khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Nam (26 tuổi) bị tai nạn giao thông. Bác sĩ Hoàng Thị Minh là người đã khám cho bệnh nhân, ra y lệnh đi chụp phim và đã giải thích tình trạng bệnh cho những người đi cùng.

“Lúc này đang có một bác sĩ và một điều dưỡng ở bên bệnh nhân Nam, thì một người đàn ông cao to xuất hiện, tay cầm điện thoại và lớn tiếng hỏi tại sao bệnh nhân vào đã lâu mà không được làm gì. Thấy vậy nên tôi ra giải thích là đã khám và đang cho chỉ định chụp phim”, bác sĩ Minh kể.

Thế nhưng, người này đã chỉ tay vào mặt bác sĩ Minh, chửi bới thô tục và bất ngờ lao vào đánh, khiến chị bị choáng, phải dựa vào tường.

Bác sĩ Minh nhớ lại: “Sau đó, điều dưỡng Lê Quang Hòa chạy ra hỏi và dìu tôi vào phòng trực. Tôi hoảng loạn nên nép vào góc phòng, lúc đó tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa, tôi cũng không biết người đánh mình là ai”. Đồng thời, bác sĩ Minh khẳng định chỉ có một người cao to kia đánh chị.

Nhiều ý kiến cho rằng do thiếu tiền nên bệnh viện mới chậm cấp cứu, bác sĩ Minh khẳng định không hề có chuyện đó. Ngay sau khi bệnh nhân được đưa tới, các bác sĩ đã cấp cứu nhanh chóng và làm đúng các thủ tục, thậm chí khi người nhà chưa có tiền bệnh viện vẫn cấp cứu bệnh nhân.

diem-tin-2

Đây là lần đầu tiên bác sĩ Minh bị đánh

Bác sĩ Minh cho biết vào làm việc tại khoa Cấp cứu của bệnh viện 2 năm, vì vậy đã gặp nhiều tình huống người nhà bệnh nhân chửi, đe dọa bác sĩ và điều dưỡng, nhưng đây là lần đầu tiên chị bị đánh.

“Tôi khẳng định không hề nói gì đến chuyện tiền, chuyên môn của tôi là khám chữa bệnh nên tôi luôn làm hết sức để cứu chữa bệnh nhân”, bác sĩ Minh cho biết.

Liên quan đến sự việc, ngày 22/8, trong buổi làm việc với đại diện ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP.Vinh, sở Y tế Nghệ An, ông Phạm Văn Long, Phó Giám đốc bệnh viện 115 khẳng định, các y, bác sĩ của Bệnh viện hoàn toàn làm đúng quy trình.

Sau khi xảy ra vụ việc, bác sĩ Long đã yêu cầu các nhân viên y tế viết tường trình đúng sự thật, kết hợp phân tích video do camera tại khoa Cấp cứu ghi lại để nắm rõ bản chất vụ việc.

Thực hư vụ bé trai 5 tuổi bị bắt cóc nhét vào thùng xốp

Sáng 22-8, mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin về một người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em xảy ra địa bàn xã Tam Giang, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Theo nội dung này, sự việc xảy ra vào chiều tối 21-8, một bé trai 5 tuổi bị bắt cóc rồi bỏ vào thùng xốp. Một phụ nữ phát hiện và nhanh trí kêu lên, thấy vậy các đối tượng thả cháu bé ra.

diem-tin-3

Nội dung vụ việc đăng tải trên Facebook 

Kèm theo câu chuyện trên, tài khoản Facebook còn đăng hình ảnh người phụ nữ đang ngồi trong trụ sở Công an xã và một cháu bé, có rất đông người dân hiếu kì tập trung theo dõi bên ngoài.

Ngay khi chia sẻ, nội dung vụ việc nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự hoang mang trước sự táo tợn của các đối tượng. Tuy nhiên, chiều 22-8, ông Trần Đăng Thinh, Chủ tịch UBND xã Tam Giang đã bác bỏ thông tin trên.

Ông Thinh cho biết chiều 21-8, một bé trai khoảng 5 tuổi (trú tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong) đi lạc nhà đến địa bàn xã Tam Giang. Khoảng 19 giờ cùng ngày, một người phụ nữ (trú tại Hiệp Hoà, Bắc Giang) trên đường đi làm về thấy cháu bé nên có ý định đưa cháu về nhà.

diem-tin-4

Người phụ nữ tại trụ sở công an xã

Khi đến khu vực ngã tư xã Tam Giang, người phụ nữ xuống mua hàng và hỏi người dân tại đây về việc vừa gặp một cháu bé đi lạc. Nhiều người khuyên chị đưa cháu đến trụ sở UBND xã để nhờ cơ quan công an giải quyết. Lúc này, nhiều người dân hiếu kì đi theo. Một số thanh niên cho rằng người phụ nữ bắt cóc trẻ em nên đã chụp ảnh lại và đăng lên Facebook.

Tối cùng ngày, gia đình cháu bé biết tin đã tới nhận con về nhà và cảm ơn người phụ nữ. “Người phụ nữ có nhân thân tốt, muốn giúp đỡ cháu bé sớm trở về với gia đình chứ hoàn toàn không có ý đồ gì xấu”- ông Thinh nói.

Người mẹ tuyệt vọng làm đơn đòi quyền nuôi 2 con song sinh ở Hà Nội

Người mẹ đang rơi vào tình cảnh tuyệt vọng và phải làm đơn cầu cứu để giành lấy quyền nuôi con là chị Đ.T.M.H, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo chị H, ngày 14/4/2017, TAND Quận Thanh Xuân đã đưa ra xét xử vụ án tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con giữa nguyên đơn là anh T.T.H và chị H.

Theo phán quyết của toà, tách 2 cháu song sinh là cháu T.N.P và cháu T.M.H, giao cháu P. cho bố cháu nuôi. Trong khi đó chị H. đang có điều kiện nuôi các con rất tốt, không rơi vào tình trạng không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Ngoài ra, chị H. cho rằng, cháu P. và cháu H. là hai bé song sinh, tuổi các cháu còn non nớt, cần được sự trực tiếp chăm sóc từ người mẹ. Điều kiện của chị đang chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu rất tốt, các cháu phát triển tốt về thể chất và tinh thần.

Chị H. luôn giữ cho các con có mối quan hệ tốt với bố và gia đình nhà nội để các con nhận được đầy đủ tình thương yêu của người thân. Theo chị H., anh H. đã có gia đình riêng, có vợ nên chị không thể chấp nhận được việc tách cháu P. giao cho bố nuôi.

Cháu P. đang sống cùng người em song sinh với mình, nay tách cháu ra và cho cháu ở cùng mẹ kế, người mà cũng đang bận bịu với việc nuôi con nhỏ và chưa bao giờ tiếp cận con chồng nên chị H. cho rằng không đảm bảo điều kiện để nuôi cháu P. Hai cháu là cặp song sinh nên khi một trong hai phải sống xa nhau sẽ bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý.

2 người chết oan vì kẻ ghen bệnh hoạn với vợ cũ

Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp vẫn đang gấp rút tiến hành điều tra làm rõ vụ ông Huỳnh Đại Thắng (50 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) giết hại anh Nguyễn Tấn An (42 tuổi, ngụ quận 12) và anh Trần Quang Tâm (54 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, cùng TP.HCM) một cách dã man xảy ra vào lúc 20h ngày 20/8.

Được biết, Thắng là chồng cũ của chị T.T.M.T (44 tuổi, ngụ Gò Vấp). Trong thời gian sống chung cả 2 nảy sinh nhiều mâu thuẫn, năm 2011, Thắng và chị T ra tòa ly dị. 

Hằng ngày, chị T. bán nón lá trên vỉa hè đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp. Mặc dù đường ai nấy đi, nhưng Thắng vẫn tỏ thái độ ghen tuông khi chị T. thân mật với người đàn ông khác. Tên này hay lượn lờ theo dõi chỗ chị T. bán hàng. Nếu có khách hàng nam nào lại mua và hỏi chuyện, Thắng vác gậy đánh đuổi cả vợ cũ lẫn khách mua hàng.

diem-tin-5

Đối tượng Huỳnh Đại Thắng. 

Gần đây, Thắng nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với người bán ví dạo. Do anh này thường ghé uống nước và có nói chuyện vui vẻ với chị T. Khoảng 20h ngày 20/8, Thắng đem theo một con dao xếp đến số 530 đường Lê Văn Thọ, nơi chị T. bán hàng để "giải quyết" tình địch. Tại đây, khi bị Thắng rút dao dọa giết, người bán ví dạo nói trên hoảng sợ bỏ chạy và thoát thân trong gang tấc.

Sau đó, Thắng tức giận quay sang nhục mạ chửi bới chị T.. Chứng kiến vụ việc, anh Nguyễn Tấn An (42 tuổi, ngụ quận 12) và anh Trần Quang Tâm (54 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, cùng TP.HCM) là hai người bán hàng gần đó đã đến can ngăn.

Trong cơn tức giận, Thắng rút dao bấm ra đâm anh An khiến nạn nhân bị thương. Thấy vậy, anh Tâm dùng cây đánh Thắng để giải cứu anh An thì bị Thắng dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Anh Tâm bị thương tử vong tại chỗ, anh An được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vào chiều 21/8.

diem-tin-6

Tiệm bánh mì xảy ra vụ việc. 

Bà Nguyễn Thị Thu (SN 1966, chủ tiệm bán bánh mì), chị  của nạn nhân An, cho biết, anh An không hề có mâu thuẫn hay liên quan gì đến chuyện tình cảm gia đình Thắng. Chỉ vì thấy Thắng có hành vi bạo lực, nhục mạ chị T. nên anh An đứng ra ngăn cản. Lúc xảy ra vụ việc, anh An ngồi nhậu cùng bạn ngay trên vỉa hè ở quán bánh mì chị Thu. Hung thủ đột ngột xông đến và hét lên “tao giết may” rồi vung dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Anh Tâm vội lấy cây sắt đánh vào người Thắng để cứu An nhưng bị ông này kẹp cổ đâm chết tại chỗ.

Bà Thu tiết lộ thêm, hoàn cảnh gia đình nạn nhân An vô cùng khó khăn. Vợ bỏ đi không rõ tung tích,  anh An phải vừa làm cha vừa làm mẹ chăm lo cho hai đứa con nhỏ. Giờ đây, các con của nạn nhân, đứa 11 tuổi và đứa mới lên 7 sẽ ra sao khi mất bố, mẹ thì bỏ đi biệt tích mấy năm nay. Hai đứa con của An, một đứa 11 tuổi, đứa mới lên 7 sẽ ra sao khi không còn cha che chở. Hành động giết người của gã chồng cuồng ghen không chỉ làm rối loạn trật tự xã hội mà còn để lại bao hệ lụy thương tâm, bi đát.

Nhậu say, anh đánh em gái ruột tử vong

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 19.8, Na đi nhậu với bạn cả ngày về nhà trong trạng thái say xỉn, quậy phá.
Em gái của Na là Ksor H' Yơm (22 tuổi) can ngăn anh trai và dẫn đến cãi vã. Lúc này, Na dùng một cây gỗ đánh vào đầu và người của em gái mình khiến nạn nhân bất tỉnh.

Khi người nhà hay tin chạy đến can ngăn và đưa đưa H'Yơm đi cấp cứu nhưng cô đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo người trong làng, Na suốt ngày la cà chơi bời, uống rượu. Và mỗi lần say, Na lại về nhà quậy phá và "quậy" cả hàng xóm. H'Yơm thấy anh trai mình như thế thì thường xuyên khuyên nhủ, động viên anh trai chí thú làm ăn, bỏ chơi bời, nhậu nhẹt nhưng Na không nghe, ngược lại còn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với em gái mình.

Sau khi gây án, Na đã đến cơ quan công an khai báo hành vi của mình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn