Đưa được tôi "lên giường", anh hân hoan mở tiệc mừng vì thắng trò cá cược

( PHUNUTODAY ) - Tôi thật không ngờ bấy lâu anh chiều chuộng, trọng vọng tôi cũng chỉ vì lời cá cược "đưa được tôi lên giường".

 Ngày anh theo đuổi tôi, tôi có chút ngỡ ngàng, bởi giữa tôi và anh gần như không có điểm gì tương đồng cả. Tôi chính nghĩa là con "mọt sách" thật sự, còn anh là người phóng khoáng, hướng ngoại. Tôi sống nội tâm,  khép kín, còn anh ngược lại hoàn toàn.

Cả tôi và anh đều là người khá thành đạt, công việc ổn định, gia đình môn đăng hộ đối. Thú thật, mới đầu khi anh theo đuổi, tôi rất không thích, trước giờ tôi vẫn không bao giờ nghĩ mình và anh có thể hòa hợp.

ca-cuoc.01

Thế nhưng mưa dầm thấm lâu, tôi bị anh chinh phục bởi sự quan tâm nhiệt tình, khi tiếp xúc với anh, tôi mới thấy những điều thú vị, mới lạ, những cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua. Khoảng nửa năm sau, tôi chính thức nhận lời yêu anh.

25 tuổi, đã từng rung động nhưng chưa có mối tình nào sâu đậm, tôi cũng vẫn còn trong trắng. Yêu nhau 5 tháng, anh bảo sang năm làm đám cưới nên tôi tin anh tuyệt đối, tôi đồng ý trao cái quý giá nhất của mình cho anh. Hôm đó, chúng tôi đã có một đêm vô cùng hạnh phúc, nằm trong vòng tay anh, tôi thấy yêu thương, tin tưởng vô cùng.

ca-cuoc

Vậy mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau đó mấy hôm, tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh với ai đó. Tiếng anh sang sảng:

- Sao bảo khó tán lắm, tao còn  "xử đẹp" được rồi cơ. Chúng mày chuẩn bị làm bữa nhậu ăn mừng nhé.

Tôi không thể nào diễn tả được cảm giác của mình lúc ấy, vừa nhục nhã, ê chề, vừa xấu hổ. Bao tin yêu vụn vỡ... tôi tưởng anh yêu thương mình, ai ngờ, anh lại đê tiện như vậy...

Tôi không biết chuyện cưới xin anh nói là thật hay giả nữa... Giờ tôi không biết phải làm sao, 25 tuổi, vừa trao cho anh, giờ chia tay cũng mình tôi chịu thiệt, anh thì chẳng mất mát thứ gì. Tôi nên làm sao đây?

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT