Dương Cẩm Lynh hé lộ nỗi khổ mỗi khi ra đường sau ồn ào clip bị đòi nợ gây xôn xao dư luận

( PHUNUTODAY ) - Bà mẹ 2 con cho biết nhiều chủ nợ khác cũng cảm thông cho cô nên không làm khó cô.

Vài ngày trước, Dương Cẩm Lynh bị chủ nợ chặn đường khiến hình ảnh này bị phát tán trên mạng xã hội. Mới đây, Dương Cẩm Lynh tâm sự: "Hồi xưa Lynh cũng sẽ không thiếu thứ gì nhưng mà những cái đó đã qua đi hết rồi. Lynh đã nhiều lần thanh lý và Lynh cũng cảm thấy những thứ đó không cần với mình nữa.

1,2 đôi giày đi ra đường vẫn được chứ không cần quá nhiều. Lynh bán hết những món đồ hiệu rồi. Dĩ nhiên mình cũng phải còn 1 cái gì đó, mình không thể bán được vì đó là kỷ niệm của mình, mà bán cũng chả được bao nhiêu".

duong-cam-lynh-122-4867-1673237698

Nữ diễn viên không dám mặc đẹp ra đường vì sợ bị nói giàu có: "Mình là nghệ sĩ nên người ta sẽ phán xét và tất cả những gì của mình người ta sẽ bình phẩm.

Nhưng Lynh nghĩ chuyện ở ngoài đời, còn có những người thiếu nợ hơn Lynh nữa, hơn Lynh rất nhiều nhưng liệu người ta có bị áp lực và bị phán xét như mình không".

Bà mẹ 2 con cho biết nhiều chủ nợ khác cũng cảm thông cho cô nên không làm khó: "Mọi người thông cảm và thấu hiểu, thật ra thời buổi này ai cũng khó. Họ cũng sẽ hiểu được lúc công việc mình được, lúc công việc không ổn".

Vừa qua, sau khi xuất hiện đoạn video quay lại cảnh bị đòi nợ, chiều ngày 9/1 nữ diễn viên đã phát sóng trực tiếp trên trang cá nhân để "một lần nói hết" về ồn ào quỵt nợ.

dcl

Mở đầu livestream, cô phân trần: "Lynh cũng mới thức nguyên đêm qua nên giọng cũng không ổn lắm, cũng mới khóc xong nữa. Lynh lên live này vì Lynh tôn trọng sự yêu quý của mọi người, sự yêu thương của khán giả và fan của Lynh, những người yêu thương và bảo vệ cho Lynh nữa. Hồi tối qua Lynh về Lynh thấy và Lynh đã live trên TikTok rồi, nhưng mà TikTok không có lưu lại. Nên bây giờ Lynh sẽ nói lại câu chuyện nợ nần mà đang lan truyền clip Lynh bị đòi nợ trước cổng chung cư nơi Lynh đang ở".

Dương Cẩm Lynh khóc, bày tỏ sự bức xúc khi bị "dồn vào đường cùng". Cô cho biết sáng nay theo kế hoạch, cô lên đoàn làm phim từ 5h chờ quay nhưng phút cuối được nhà sản xuất gọi lên thông báo hủy vai. "15 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên tôi bị cắt hợp đồng vì những lùm xùm nợ nần", cô nói. Hợp đồng này trị giá hơn 100 triệu đồng, đáng lẽ được giải ngân trong ngày để cô kịp thanh toán một phần nợ nần. Cô cho biết thêm một thỏa thuận dự event khác với chi phí khoảng 60 triệu đồng cũng bị hủy.

Diễn viên cho biết hai hợp đồng là hy vọng lớn nhất của cô vào thời gian này để trả nợ và lo cho gia đình. Cô thấy đau khổ, thất vọng vì mất danh tiếng, tiền bạc, không có cơ hội tìm dự án mới vì chỉ một tuần nữa là Tết.

Theo:  xevathethao.vn copy link