Hiền Thục khoe nhan sắc "lão hóa ngược", tiết lộ điều sẽ làm vào năm 80 tuổi

( PHUNUTODAY ) - Cô khiến dân tình ngưỡng mộ khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung cùng vóc dáng mảnh mai dù đã qua tuổi 41 và là bà mẹ một con.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hiền Thục đã đăng tải bộ ảnh mới khi đi du lịch ngày đầu năm. Cô nàng diện trang phục đơn giản, thả dáng giữa khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp. 

Đặc biệt, Hiền Thục cũng có chia sẻ lầy lội về việc cô sẽ thi "Hoa hậu bà ngoại" khi 80 tuổi: "Hôm khi kiểm tra sức khoẻ tổng quát, y tá thông báo mình cao thêm 3cm, mình bảo ô kê tin mừng, cứ cái đà này khoảng 80 tuổi mình sẽ đủ kích thước đi thi hoa hậu bà ngoại". Dòng trạng thái này của cô nàng cũng khiến dân mạng thích thú và ủng hộ. 

324112198_867899947817938_1143279826615771950_n-ngoisaovn-w1534-h2048
323770164_1159083221635776_9215596241123921067_n-ngoisaovn-w2048-h1534

Hiền Thục sinh năm 1981, là nữ ca sĩ có tiếng của showbiz Việt. Cô còn được biết đến là một "mỹ nhân không tuổi", khi vẫn trẻ đẹp dù đã ngoại tứ tuần.

Có sự nghiệp khá thành công song chuyện tình duyên của nữ ca sĩ lại khá lận đận. Hiền Thục và nhạc sĩ Tuấn Thăng từng có tình yêu đẹp. Song thời điểm cô mang thai cũng là lúc chia tay với bạn trai. Cô lúc đó mới 21 tuổi và đối mặt với nhiều khó khăn, phải đấu tranh tư tưởng giữa việc giữ hay bỏ thai. Dù gặp muôn vàn khó khăn, Hiền Thục vẫn mạnh mẽ vượt qua, một mình chăm sóc, nuôi dạy con gái nên người.

Vừa qua Hiền Thục đăng status tâm trạng, chia sẻ về mối tình đầu. Nữ ca sĩ tâm sự, cô lồng vào tay một chiếc nhẫn đã đợi mình suốt 24 năm qua. Sau hàng nghìn ngày xa cách, nữ ca sĩ tự hỏi người cũ đã xoay sở thế nào với những vết thương.  Tuy nhiên những câu từ như "lồng vào tay một chiếc nhẫn" hay "đợi em suốt 24 năm qua" khiến netizen liên tưởng đến việc nữ ca sĩ được cầu hôn.

"Em lồng vào tay một chiếc nhẫn, đã đợi em suốt 24 năm qua. Nhiều ngàn ngày cách xa, em tự hỏi anh đã xoay sở thế nào với vết thương đó, đau đớn rỉ máu, thống khổ đến trái ngang? Là em. Xin lỗi anh muôn vạn lần. Em hỏi: 'Anh có nhớ em không?', rồi thấy mình xuẩn ngốc, vẫn như đứa 17 u mê thuở nào. Anh hỏi: 'Tại sao em làm thế?'. Em cũng không biết đáp lời từ đâu, chỉ biết có vết cắt sâu, đau như chưa từng có", Hiền Thục hoài niệm.

ht
hienthuc1-1554345709_680x0

Dù mối tình đầu nhiều oan trái nhưng Hiền Thục khẳng định không hờn oán, thậm chí ước ao được chết để có nó thêm lần nữa. 

"Em tưởng đã thoát khỏi luyến ái tầm thường, vượt khỏi mọi đại dương đau thương, rằng em đã cạn khô nước mắt, song cuối cùng anh vẫn là nguồn cơn khổ ải, chí mạng không thể thoái lui. Là em, nợ anh là món nợ bất khả hồi.

Ta không có bắt đầu nên chưa có kết thúc. Em đắm mình, có oan trái hơn vẫn không hờn không oán. Em yêu anh", Hiền Thục nói. "Tình đầu thường kết thúc một cách ngu ngốc, nó thuần khiết tới nỗi ta ước ao được chết để có nó lần nữa", cô giãi bày thêm.

Theo:  xevathethao.vn copy link