Lâu lâu mới tái xuất, Trấn Thành bị nghi xăm hỏng vì lông mày đen xì sắc bén

( PHUNUTODAY ) - Khả năng phun xăm lố, hỏng rất khó xảy ra mà có thể là do diễn viên phim "Bố Già" tô lông mày hơi quá tay thôi.

Nhắc đến Trấn Thành, người ta hình dung đến một nam MC, diễn viên bảnh bao, trau chuốt từ đầu đến chân. Tuy nhiên thời gian vừa qua vì ở nhà giãn cách, nam MC khiến nhiều người hoang mang khi tóc dài, mặt có phần múp míp và không còn soái ca như mọi lần.

Mới đây, Trấn Thành tái xuất trong một chương trình livestream chia sẻ thông tin và lan tỏa điều tích cực cho người dân TP. HCM. Điều gây chú ý không chỉ có diện mạo có phần già hơn mà rất nhiều người tưởng rằng Trấn Thành mới đi phun xăm lông mày. Chưa kể là combo lông mày quá trớn cùng mái tóc dài hơi bết nhẹ khiến người ta liên tưởng ngay đến BB Trần.

tranthanh
tran-thanh-01

Tuy nhiên giữa thời điểm dịch bệnh không thể đi ra ngoài và các spa đang đóng cửa thì khả năng phun xăm lố, hỏng rất khó xảy ra mà có thể là do diễn viên phim "Bố Già" tô lông mày hơi quá tay thôi.

Trong chương trình lần này, Trấn Thành đã mang đến cho khán giả không gian âm nhạc cùng những thông điệp đầy ý nghĩa. Chia sẻ về lý do làm thiện nguyện theo cách thầm lặng, Trấn Thành cho biết, bản thân anh làm những điều tốt đẹp là do cảm thấy thích và nên làm.

"Chúng ta sống trong cuộc sống này, tôi nghĩ Covid-19 này dạy cho mình rất nhiều bài học. Nó giúp chúng ta có thời gian suy nghĩ mọi thứ, về những điều xung quanh.  Nó cũng cho chúng ta cơ hội để tưởng tượng, nếu ngày mai mình không còn sống thì mình sẽ như thế nào với người thân. Nó nhắc nhở cho chúng ta phải trân trọng từng giây, từng phút trong cuộc sống".

Trấn Thành cũng lần đầu tiên chia sẻ về lý do anh và Hari Won chưa có con dù đã kết hôn nhiều năm. "Đã có rất nhiều anti-fan hỏi chúng tôi tại sao lấy nhau nhiều năm rồi mà không có con thế này thế kia. Tuy nhiên, không phải tôi không thể mà vì tôi không muốn. Đơn giản vậy thôi".

Nam MC giải thích thêm: "Khi có con thì mình đã tạo ra cho thế giới này một sinh linh, có thể là tốt hoặc xấu. Tôi không muốn con tôi sinh ra mà không đầy đủ sự bảo bọc, chăm sóc hay chia sẻ của bố mẹ. Nhiều khi mình không muốn con mình lớn lên sẽ như thế nào. Và hy vọng rằng, sau mùa dịch này, chúng ta sẽ có thời gian suy nghĩ lại mọi thứ".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link