Lời cảnh báo của người phụ nữ 35 tuổi: Đàn bà có đủ 2 điều này sẽ khổ nửa đời sau

( PHUNUTODAY ) - Một người phụ nữ ngoài 35 tuổi nếu cố chấp làm những điều này thì nửa đời sau sẽ khổ.

Một người phụ nữ sướng khổ thế nào không phải do chồng, chẳng phải do đời mà thực chất do chính bản thân của họ. Một phụ nữ ở tuổi trung niên mà vẫn giữ những tư tưởng này thì đừng hỏi sao mãi khổ.

Coi hôn nhân là cả cuộc đời

1

Khi Tiểu Thiên 22 tuổi, mọi người xung quanh cô ấy đều bận rộn kiếm tiền nhưng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, đó là kết hôn với A Hào. Cô muốn rửa tay nấu canh cho anh, cùng anh làm việc khi mặt trời mọc, khi mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, sau đó cùng nhau nuôi nấng những đứa con. Tuy nhiên, gia đình không đồng ý, một mặt họ hy vọng cô sẽ có sự nghiệp riêng, mặt khác họ cũng không hài lòng với A Hào bởi điều kiện gia đình anh này không tốt. Người đàn ông này cũng không có nghị lực, suy nghĩ chưa chín chắn...

Nhưng bất chấp gia đình phản đối, cả hai bí mật kết hôn. Tiểu Thiên nghỉ việc và trở thành một người vợ toàn thời gian ở nhà, muốn thực hiện ước mơ trước khi kết hôn. Tuy nhiên, tiền thuê nhà hàng tháng, tiền điện nước, tiền ăn, tiền mặc đều trở thành gánh nặng, cuộc sống căng thẳng kéo cô trở về với thực tại. Cộng với việc hàng ngày phải mắc kẹt trong căn nhà thuê nhỏ bé vô cùng nhàm chán này, thói quen sinh hoạt khác biệt giữa hai người cũng khiến cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chính vì thế, A Hào ngày càng trở nên khó chịu với Tiểu Thiên, thường xuyên đánh đập và mắng mỏ cô.

Khi gặp chuyện, tôi sẽ chỉ thỏa hiệp

3

Một người phụ nữ sẵn sàng thỏa hiệp là đã hoàn toàn đánh mất chính mình, hạ mình xuống cát bụi và ảo tưởng sẽ nở rộ. Nếu bạn không giỏi, không cố gắng thì sẽ nhanh chóng bị vùi dập. Càng chán nản và bao dung, mối quan hệ sẽ chỉ càng trở nên không bền vững.

Phụ nữ phải hiểu rằng, chỉ khi tự nuôi sống được mình thì mới có địa vị trong gia đình. Một người phụ nữ ở nhà lo nội trợ, chăm con, lo cho chồng con thì dù có bỏ ra bao nhiêu vất vả, đắng cay cũng chỉ bị coi là kẻ ăn bám. Từ đó, phụ nữ sẽ mất đi quyền chủ động, quyền ra quyết định và cuối cùng là phẩm giá của họ.

Kết hôn là bước ngoặt trong cuộc đời của người phụ nữ. Nhưng việc lựa chọn lấy ai, kết hôn hay không và thậm chí là sống như thế nào sau khi kết hôn đều phụ thuộc vào tính cách và tầm nhìn của chính người phụ nữ. Con đường tự mình đi, có người sống rất mệt mỏi, không vui vẻ, than thở “đời khổ quá”, biết trách ai đây? Suy cho cùng, vận mệnh nằm trong tay bạn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link