Muốn biết một người nhiều phúc hay vô phúc thì cần để ý đến điều này

08:21, Thứ năm 13/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Cuộc sống này chẳng thiếu những người không hiểu chân lý này, vì quá ham muốn vật chất mà họ lúc nào cũng đánh mất đi lương tâm của mình. Tưởng rằng mình sẽ có được nhiều lợi ích.

Lòng nhân ái: Trái tim từ bi – nền tảng của cuộc sống

Các cụ dạy: Giữa thức ăn cho chuột, không thắp đèn cho sâu bọ.

Không để chuột chết đói bằng thức ăn thừa, không để sâu bọ bay vào đốt lửa, ban đêm không thắp đèn.

Những tấm lòng nhân ái của người xưa chính là nền tảng để chúng ta có thể tu thân dưỡng tính. Nếu thiếu thiện tâm thì một người cũng vô trí như cây cỏ.

Hãy tưởng tượng thế này, nếu như ai cũng đánh mất lòng nhân ái thì trong cuộc sống này sẽ chẳng còn sự cảm thông, giúp đỡ, cuộc sống cứ thê vô vị.

Cuộc sống này chẳng thiếu những người không hiểu chân lý này, vì quá ham muốn vật chất mà họ lúc nào cũng đánh mất đi lương tâm của mình. Tưởng rằng mình sẽ có được nhiều lợi ích.

Đời người có lẽ chỉ khi học được sự thấu hiểu thì mới có thể trở nên nhân hậu. Ngoài việc cho người khác, lòng từ bi còn giúp chúng ta mở rộng trái tim mình hơn.

Đời người có lẽ chỉ khi học được sự thấu hiểu thì mới có thể trở nên nhân hậu. (ảnh minh họa)

Đời người có lẽ chỉ khi học được sự thấu hiểu thì mới có thể trở nên nhân hậu. (ảnh minh họa)

Ngay cả khi bạn không có khả năng giúp đỡ người khác, một nụ cười và một lời an ủi có thể khiến mọi người cảm thấy ấm áp, mở rộng trái tim và mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của bạn.

Lối sống đơn giản: Tự thích ứng, đơn giản hóa mọi chuyện

Thứ chúng ta có được trên đời này này chỉ là cảnh vật, hãy học cách thích nghi, đừng để mất lòng người khác. (ảnh minh họa)

Thứ chúng ta có được trên đời này này chỉ là cảnh vật, hãy học cách thích nghi, đừng để mất lòng người khác. (ảnh minh họa)

Cuộc sống này lúc nào cũng chính là hành trình từ số 0 dến số 0 mà thôi. Thứ chúng ta có được trên đời này này chỉ là cảnh vật, hãy học cách thích nghi, đừng để mất lòng người khác. Chỉ có lối sống giản dị thì tâm trí ta mới có thể tự do được. Thế nên đừng mải đuổi theo danh vọng, đừng ép mình phải có được nó, hãy thả lỏng bản thân.

Cái nóng và cái lạnh ở trên đời thì dễ, nhưng khó thoát khỏi sự hờ hững và lành lụng của lòng người. (ảnh minh họa)

Cái nóng và cái lạnh ở trên đời thì dễ, nhưng khó thoát khỏi sự hờ hững và lành lụng của lòng người. (ảnh minh họa)

Biết cách sống dung hòa với mọi người

Cái nóng và cái lạnh ở trên đời thì dễ, nhưng khó thoát khỏi sự hờ hững và lành lụng của lòng người. Nếu một người có thể thoát khỏi tình yêu và thù hận bên trong của mình, trở nên bình yên và lãnh đạm thì cuộc sống của người đó ắt bình an.

Trong xã hội nóng nảy này thì nhiều người ngày càng trở nên cáu kỉnh, đầy hận thù. Việc bạn sống mà cứ thù dai thì sẽ chẳng bao giờ có được cuộc sống tử tế.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: con cháu có phúc