Ngọc Sơn tung tin nhắn với quản lý Phi Nhung khi bị nghi "làm màu" tặng 500 triệu cho con nuôi cố ca sĩ

( PHUNUTODAY ) - Quản lý Phi Nhung tâm sự gia đình vẫn lo được cho các con nuôi của Phi Nhung nên nhờ Ngọc Sơn chia sẻ ước nguyện này tại lễ viếng.

Hôm 15/11, lễ cúng chung thất 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung đã được diễn ra trong không khí trang trọng tại chùa Pháp Vân. Dânh ca Ngọc Sơn đã ngỏ ý đại diện Bầu Thuỵ tặng 500 triệu cho 23 con nuôi của Phi Nhung nhưng sư cô đại diện chăm sóc các bé đã từ chối. Trên MXH cũng nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa về hành động của nam nghệ sĩ vì cho rằng anh "làm màu", đánh bóng tên tuổi thiếu tế nhị.

Mới đây, sau 1 ngày lễ cúng diễn ra, danh ca Ngọc Sơn đã đăng tải cuộc nói chuyện giữa nam danh ca với quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung - Dziem Pham. Quản lý Dziem Pham tâm sự: "Em tâm sự 1 lần với Anh Ba nha. Thực sự gia đình vẫn lo được cho các cháu, Anh Ba yên tâm. Anh Ba đợi đến lễ 49 ngày của chị, Anh Ba tới gặp sư cô lo cho các bé hiện tại Anh Ba sẽ rõ và thương tụi em hơn". Như vậy là việc gửi tặng 500 triệu đã được Ngọc Sơn trao đổi với quản lý cố ca sĩ Phi Nhung từ trước chứ không phải hành động tự phát.

ngocson

Trước đó, tiết lộ hôm nay cũng là ngày thắp nhang tưởng niệm mẹ ruột anh. Danh ca Ngọc Sơn bộc bạch: "Ngọc Sơn thương Phi Nhung lắm, Ngọc Sơn nói rằng người có tâm có đức mới nhận những đứa trẻ ở ngoài vào nuôi. Nuôi một trẻ không phải đơn giản đâu, còn giải quyết bao nhiêu chuyện chứ không phải bỏ tiền ra là nuôi được. Ngọc Sơn chỉ nói vậy thôi, mọi người hãy bình tĩnh lại".

ngocson

Ngọc Sơn còn mua 50 thùng sữa gửi đến các con nuôi Phi Nhung. Đồng thời, anh cũng đại diện một nhãn hàng để trao 500 triệu đồng cho các con nuôi cố ca sĩ.

Trước tấm lòng của danh ca Ngọc Sơn, sư cô Thích Nữ Minh Viên - trụ trì chùa Pháp Lạc và cũng là người đồng hành với ca sĩ Phi Nhung và 23 con nuôi đã có đôi lời: "Trước tiên sư cô xin chân thành cảm ơn quý anh em nghệ sĩ đã đến đây kính viếng và chia buồn trong lễ chung thất của ca sĩ Phi Nhung. Sư cô vừa được nghe ca sĩ Ngọc Sơn và xi măng Xuân thành ngỏ lời tặng số tiền cho các con. Đối với sư cô và các con, số tiền đó rất là lớn nhưng ngược lại, nó phải để trong lúc này. Sự đau đớn nhất của sư cô và các con chính là sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung cũng như các con đã mất mẹ lần thứ 2. Trong lúc này, sư cô và các con dồn hết tâm trí để lo cho mẹ trong buổi lễ chung thất này cho hoàn mãn. Sư cô xin chân thành cảm ơn tấm lòng đó nhưng sư cô xin khất lại và không nhận số tiền đó".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link