Người đàn ông trải qua lần kết hôn thứ 88 trong đời, lấy vợ đầu tiên khi mới 14 tuổi

( PHUNUTODAY ) - Một người đàn ông 61 tuổi tên Kaan đến từ quận Majalengka, tỉnh Tây Java, Indonesia tuyên bố kết hôn lần thứ 88.

Người vợ này cũng chính là người vợ trong cuộc hôn nhân thứ 86 của ông và cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài hơn 1 tháng.

"Dù đã chia tay một thời gian dài nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn còn mặn nồng và bền chặt", người đàn ông này chia sẻ với tờ Malay Mail.

download (34)

Bản thân ông Kaan bộc bạch rằng, ông không cảm thấy có bất kỳ vấn đề nào khi tái hôn với những người phụ nữ ông đã từng chia tay.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, người đàn ông này cũng cho biết, ông kết hôn lần đầu tiên khi chỉ mới 14 tuổi và người vợ đầu tiên lớn hơn ông 2 tuổi.

Tuy nhiên, người vợ này đã rời bỏ ông chỉ 2 năm sau khi kết hôn do thái độ của ông đối với bà chưa tốt.

Sau khi chia tay người vợ đầu tiên, ông Kaan đã quyết tâm trau dồi bản thân để có thể chinh phục được trái tim của phụ nữ.

download (33)

"Tôi không muốn là một người đàn ông tồi tệ và tôi không thích đùa giỡn với tình cảm của phụ nữ. Do đó, thay vì vi phạm nguyên tắc đạo đức, tôi chọn phương án tốt hơn là kết hôn", ông Kaan nói với truyền thông.

Được biết, người đàn ông 61 tuổi này đã trải qua hàng chục cuộc hôn nhân trong suốt cuộc đời của mình nhưng mỗi cuộc hôn nhân của ông đều rất ngắn ngủi. Cuộc hôn nhân dài nhất kéo dài 14 năm, hầu hết các lần còn lại rất ngắn ngủi, kéo dài từ vài tháng đến vài tuần.

download (32)

Luật Indonesia quy định hôn nhân một vợ một chồng, ly hôn phải thực hiện tại tòa án. Mọi ly hôn kiểu tự thỏa thuận, không có sự chứng kiến của thẩm phán đều không được công nhận. Tuy nhiên, nam giới nước này vẫn được phép lấy nhiều vợ trong một số điều kiện tôn giáo và văn hóa vùng miền nhất định.

Ông Kaan không phải là trường hợp duy nhất trên thế giới lấy nhiều vợ.

Abu Abdullah, 65 tuổi, trở thành chủ đề bàn tán khắp cả nước sau khi tiết lộ ông kết hôn với không dưới 53 phụ nữ để tìm kiếm sự “ổn định” về mặt tình cảm.

Năm 20 tuổi, Abu Abdullah kết hôn với người vợ đầu tiên nhiều hơn ông 6 tuổi. Ba năm đầu, cuộc sống hôn nhân của họ rất viên mãn nhưng rắc rối dần xuất hiện.

Năm 23 tuổi, ông thông báo với vợ sẽ lấy vợ hai, trở thành một người theo chủ nghĩa đa thê. Sau đó, tranh cãi tiếp tục nảy sinh với hai người vợ, ông lại lấy người vợ thứ ba, thứ tư.

Mọi thứ thêm tồi tệ khi ông ly hôn vợ cả, vợ hai và làm điều tương tự với vợ ba, vợ bốn.

Người đàn ông 65 tuổi cho hay, đến nay ông đã kết hôn với tổng cộng 53 phụ nữ. Cuộc hôn nhân ngắn nhất chỉ diễn ra trong một đêm. "Nhưng không có đám cưới nào là trò đùa, tất cả đều được tổ chức đang hoàng, truyền thống", người đàn ông nói.

Ông cho biết, cưới nhiều vợ chỉ vì muốn cố gắng tìm một người phụ nữ sẽ khiến ông hạnh phúc, nhưng hôn nhân liên tục thất bại. Trải qua 53 đám cưới, Abu Abdullah cho hay, không còn ý định cưới thêm người nào nữa, dù không tiết lộ người phụ nữ thứ 53 có phải "tình yêu đích thực" như mong ước không.

Hầu hết vợ của Abu Abdullah đều là người Arab Saudi. Ngoài ra, ông đã cưới một phụ nữ nước ngoài trong một chuyến công du kéo dài vài tháng.

Câu chuyện của Abu Abdullah gần đây đã lan truyền và gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi giữa những người khen ông lối sống mạo hiểm và những người chê trách lối sống của ông. Họ gọi Abu là "người đa thê thế kỷ".

Theo:  xevathethao.vn copy link