Nhẫn tâm: Thèm rượu, bà mẹ bán con gái cho kẻ cưỡng hiếp

( PHUNUTODAY ) - Để đổi lấy một chai vodka, bà mẹ đã nhẫn tâm giao con gái 10 tuổi cho gã đàn ông trẻ, để em bị hắn tấn công tình dục.

Theo Mirror, một bà mẹ người Nga trong cơn thèm rượu đã giao cô con gái nhỏ cho một thanh niên 23 tuổi để đổi lấy một chai rượu và 100 rúp (chưa đến 2 USD). Cô bé sau đó bị hắn tấn công tình dục dã man.

me-ban-con-phunutoday.vn

 Nghi phạm bị còng tay ở đồn cảnh sát. Ảnh: Siberian Times.

Một người qua đường nhìn thấy cảnh tượng đó đã lập tức gọi cho cảnh sát và xe cứu thương. Khi cảnh sát tới nơi thì nhìn thấy cô bé ngồi khóc gần tòa nhà ở Khabarovsk, vùng Viễn Đông, Nga, máu từ "vùng kín" đang chảy xuống chân.

Cô bé sau đó được đưa đến bệnh viện và kết quả kiểm tra cho thấy em vừa bị cưỡng hiếp.

Cảnh sát cho biết, kẻ tấn công đã bị bắt giữ. Lúc bị thẩm vấn, nghi phạm tuyên bố đã "mua" cô bé từ mẹ em ở thị trấn Vyazemsky, nên hắn được phép làm bất cứ điều gì mình muốn.

Còn về phía bà mẹ, người cũng có mặt trong phòng lúc con gái bị làm nhục, đã cố gắng vào viện thăm con. Tuy nhiên, cô bé cực kỳ sợ hãi khi nhìn thấy bà ta và nhờ các nhân viên trong bệnh viện hãy bảo vệ mình.

Hiện nạn nhân đã xuất viện và được đưa về một trại mồ côi để chăm sóc. Còn vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra. Bà mẹ đã bị cảnh sát bắt và thẩm vấn và theo điều tra, ngoài cô con gái này, bà mẹ còn có cậu con trai 12 tuổi.

Mới đây, một người phụ nữ ở Tây Virginia, Mỹ, đã bị bắt sau khi cố gắng bán đứa con 3 tháng tuổi để có tiền mua ma túy.

Theo tờ New York Daily News, thông tin sự việc được cảnh sát cho biết vào cuối tuần qua.

Theo Sở Cảnh sát quận Fayette, các nhân chứng cho biết Ashley Harmon, 25 tuổi ở một ngôi nhà tại Layland, cùng với Jonathan Flint, 20 tuổi, đã hỏi bán con mình với giá 500 – 1.000 USD vào tháng trước.

Carolyn Redden, một người hàng xóm cho biết cặp đôi này đã cố gắng bán đứa con 3 tháng tuổi đang bị bệnh cho cô vào cuối tháng 5. Sau khi từ chối mua đứa trẻ giá 500 USD, họ nhờ cô tạm thời chăm con giúp và họ sẽ quay lại sau khi đi mua vài thứ.

Nhưng cặp đôi này đã không quay lại vào ngày tiếp theo. Lo lắng cho sức khỏe của đứa trẻ nên Radden đã gọi dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp.

Lúc đó, nhân viên dịch vụ bảo trợ trẻ em địa phương đã mang em bé đi để chăm sóc. Sở cảnh sát địa phương cũng bắt đầu tỏa đi các hướng để tìm kiếm cha mẹ đứa trẻ.

Cha ruột và bà nội của đứa trẻ đã thông báo với cơ quan điều tra rằng Harmon đã ôm con rời khỏi nhà ở Rupert vào sáng sớm, để lại 2 đứa con chưa được 3 tuổi.Sau đó cảnh sát tìm thấy Harmon và Flint ở vùng núi Highland và tìm thấy bằng chứng họ đã cố gắng bán đứa trẻ.

Cặp đôi này đã bị bắt vào cuối tuần qua với tội danh đang thực hiện hành vi bán trẻ em và cố gắng bán trẻ em, bỏ rơi trẻ ở tình trạng trẻ dễ bị thương hoặc tử vong.Hai người này đã hy vọng dùng số tiền kiếm được từ việc bán đứa trẻ để mua ma túy.Harmon và Flint đã bị giam trong tù sau khi bị buộc tội.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link