Những chuyện đáng sợ tại “thành phố tình dục” - Atlanta

00:05, Thứ bảy 08/08/2015

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Con số báo động này cũng là tâm điểm của hàng loạt các nghiên cứu và các chiến dịch chống lại nạn buôn người mang tên “Những đứa trẻ hàng hoá”.

Theo nghiên cứu năm 2007, một số kẻ buôn bán tình dục ở Atlanta, thủ phủ bang Georgia, Mỹ đã kiếm 32.000 USD một tuần từ việc kinh doanh trên thân xác trẻ em gái.

Ngành công nghiệp tình dục bất hợp pháp ở Atlanta mang lại khoản thu tới 290 triệu USD năm. Quy mô thành phố cùng vị trí giao thương huyết mạch mang lại cho Atlanta nhiều cơ hội phát triển cũng như nguy cơ gia tăng các hành vi tội phạm.

Bên cạnh phương thức hoạt động tinh vi, khó phát hiện, nhà chức trách bang Georgia còn gặp những vấn đề nan giải tương tự trong quá trình giải cứu trẻ vị thành niên bị ép làm nô lệ. Nhiều trường hợp, lực lượng thực thi pháp luật bị chính nạn nhân cự tuyệt khi nỗ lực giải cứu dù họ sẽ phải ngồi tù thay vì sống trong trại giáo dưỡng.

tinh-duc-phunutoday-vn

Barbara Blaine- nhà hoạt động của mạng lưới cứu trợ trẻ em bị lạm dụng tình dục,

cầm trên tay những bức hình của các nạn nhân.  Ảnh:  Mediad

Trong khi đó, nhiều kẻ buôn bán tình dục vẫn trong độ tuổi vị thành niên. Cảnh sát cũng phát hiện những hình xăm giống nhau trên cơ thể các nạn nhân, dấu hiệu cho thấy những kẻ buôn bán tình dục tuyên bố quyền sở hữu. Nó cho thấy quy mô của các hoạt động này.

“Thành phố tội lỗi”

Atlanta đã trở thành điểm nóng của nạn buôn bán tình dục trẻ em trong nhiều năm qua. Thậm chí ở thành phố này, khi nhắc đến tên một số con đường, người  ta đã mặc nhiên rằng đó là những con đường mại dâm và du khách vẫn được nghe kể về cuộc sống của những “con bướm đêm” còn quá trẻ. Và không rõ từ bao giờ, nói đến ngành công nghiệp tình dục ở Mỹ, thành phố Atlanta được nhắc đến như hình ảnh của “thành phố tội lỗi”.

Câu chuyện về những trẻ em là nạn nhân của bạo lực tình dục và buôn bán người ở Mỹ không khác nhiều so với những quốc gia khác như Ấn Độ, Campuchia, Nigeria. Những đứa trẻ này bị bắt cóc, hoặc dụ dỗ bởi những kẻ buôn người. Thông thường, những kẻ buôn người đưa ra những miếng mồi ngon như cho đi học hoặc tìm việc làm để dụ các em và khi đã bị sập bẫy, những trẻ em này thường xuyên bị cưỡng hiếp, đánh đập và tra tấn nếu chạy trốn. Thậm chí, các em bị buộc đến làm việc trên những cung đường mại dâm hoặc trong những tụ điểm trá hình. Các  em thường bắt đầu ở tuổi 14 và kéo dài đến tận 25 tuổi. Một số trẻ  thậm chí bị gia đình bán cho các tay buôn. Ngay trẻ em sinh tại Mỹ cũng bị buôn bán trên đất Mỹ, các em xuất thân từ mọi nhóm sắc tộc và đến từ cả nông thôn vị thành thị.

Câu chuyện của cô bé Camile ở thành phố Allanta nay đã trên 18 tuổi, từng trở thành đề tài gây tranh cãi về thân phận của những nạn nhân buôn bán tình dục. Khi chưa bước vào tuổi 15, cô bé Camile đã bị một người đàn ông trung niên hãm hiếp và thời gian dài sau đó, cô bé liên tục bị bạo hành, cưỡng bức và cuối cùng là bị ép buộc làm gái điếm. Nếu không làm đúng như yêu cầu của những kẻ ma cô, Camile sẽ bị chúng đánh đập và nhốt trong buồng kín. Trong một đợt truy quét của cảnh sát Mỹ, cô bé Camile đã bị bắt giữ khi em đang bán dâm. Điều đáng nói, kẻ mua dâm em thì không hề hấn gì, còn những cô bé như Camile lại phải gánh chịu sự xấu hổ và bị đối xử như tội phạm.

Nạn nhân, không phải gái mại dâm

Jane O. Hansen- một phóng viên đặc biệt của Hãng tin CNN, đã từng có 20 năm hoạt động trong lĩnh vực trẻ em cho biết, trong quãng đường dài đó, ông đã chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh đau lòng của những cô bé bị xã hội gọi tên “những gái điếm trẻ tuổi”. Ông kể: “Tôi không thể quên hình ảnh của một bé gái khi bị cảnh sát bắt vì hoạt động mại dâm. Ánh mắt sợ sệt và chất giọng mỏng thé của cô bé cất lên khi cho biết, cô chỉ mới 10 tuổi, đã làm buốt lòng những người có lương tri”. Cô bé 10 tuổi này đã bị giam giữ trong một thời gian ngắn tại nhà tù của Atlanta.

Theo Luật Liên bang của Mỹ,  người dưới 18 tuổi bị dụ dỗ bán dâm đều là nạn nhân của buôn bán tình dục - bất kể kẻ buôn bán lừa dối, ép buộc. Tháng 6.2015, các đơn vị chống tội phạm của bang Georgia đã tiến hành chiến dịch giải cứu các nạn nhân vị thành niên.

Luật pháp bang cho phép cơ quan chức năng có quyền khoan hồng nếu một cô gái sẵn sàng đến “nhà an toàn” nhưng nếu cô gái từ chối, họ sẽ bắt vì hoạt động mại dâm. Trung sĩ Torrey Kennedy thuộc đơn vị chống tội phạm với trẻ em trên Internet của hạt DeKalb cho biết, anh từng gặp một trường hợp đau lòng khi cô gái bị bắt trong một cuộc truy quét không muốn bất cứ sự giúp đỡ nào. Cô gái này nói: “Tôi thà đi tù còn hơn vào nhà an toàn”. Rõ ràng rằng, họ là nạn nhân của nạn buôn người, không phải là gái điếm nhưng nhiều cô gái trẻ sợ sự trả thù của bọn ma cô còn hơn là sự răn đe của luật pháp.

Theo Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mỹ, 76% các giao dịch tình dục với bé gái vị thành niên được tiến hành trên mạng Internet.

Căn hầm nô lệ tình dục và những con “quỷ râu xanh” hung bạo
Căn hầm nô lệ tình dục và những con “quỷ râu xanh” hung bạo
(Xã hội) - (Phunutoday) - "Hắn" là ai? Các điều tra viên lập tức vào cuộc.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Nguyen Thuy Quynh