NÓNG: Cặp đôi tử vong trong phòng ngay sau lễ ăn hỏi

( PHUNUTODAY ) - Sau ngày tổ chức lễ ăn hỏi, người thân phát hiện đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ với nhiều vết thương trên cơ thể.

Hôm nay, 28/11, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm pháp y, điều tra vụ đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ tại phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Nạn nhân được xác định tên Danh Kiệt (24 tuổi, quê Bạc Liêu) và vợ chưa cưới của anh này là Huỳnh Thị Thu Hà (24 tuổi, quê Hậu Giang).

giet-nguoi-1-phunutoday.vn

 Vị trí xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Google Map

Công an cho hay vào 3h sáng cùng ngày, những người sống ở xóm trọ nghe tiếng động lớn trong phòng của anh Kiệt nên đến xem xét. Nghi có chuyện không lành, họ gọi điện cho người thân của anh Kiệt đến kiểm tra.

Khi anh trai của Kiệt đến nơi và cùng người dân phá cửa để vào phòng thì phát hiện Kiệt và Hà tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an thị xã Bến Cát cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo người thân nạn nhân, ngày 27/11, gia đình của anh Kiệt và chị Hà tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà trọ cho đôi nam nữ. Đến 2h sáng 28/11, cặp đôi đưa bố mẹ cùng người thân ra bến xe về quê nhưng một giờ sau xảy ra sự việc.

Chị Huỳnh Thị Thu Hà là công nhân làm việc tại công ty may đóng tại thị xã Bến Cát trong khi chồng sắp cưới là người kinh doanh rau củ tại chợ gần phòng trọ.

Cách đây 1 năm, vào ngày 28/11, tại khách sạn H. H tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, một đôi nam nữ đã cùng nhau vào thuê phòng rồi mặc quần áo cưới chụp ảnh rồi uống thuốc độc tự tử.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân và ban quản lý khách sạn đã đưa chú rể là anh Vũ Viết A cùng cô dâu là chị Lê Thị T (23 tuổi, trú tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) gọi taxi chở đi cấp cứu.

doi-nam-nu-mac-do-cuoi-tu-tu-trong-nha-nghi-chu-re-da-tu-vong

 Trước khi sự việc đau lòng trên xảy ra, đôi nam nữ đã mặc đồ cưới chụp ảnh cùng nhau rồi đăng lên facebook (ảnh facebook).

Do bị ngấm thuốc độc quá nặng, cả 2 nạn nhân được chuyển ra Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội ngay trong đêm để cấp cứu, điều trị.

Sau đó, gia đình anh Vũ Viết A đã đưa anh A vào trong Đắk Nông để điều trị còn chị Lê Thị T vẫn tiếp tục điều trị tại bệnh viện Bạch Mai.

Sau gần một tháng được gia đình đưa đi nhiều nơi để chữa trị nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân Vũ Viết A (trú tại TP. Thanh Hóa) đã tử vong.

Chị Lê Thị T vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Theo những dòng chia sẻ trên mạng xã hội, nguyên nhân là do bị gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm của đôi bạn trẻ này nên cả hai đã quyết định chuẩn bị cho mình bộ đồ cô dâu chú rể, sau đó thuê nhà nghỉ để quyên sinh.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn