Công an phường bị đâm trọng thương khi giải cứu nữ bệnh nhân

( PHUNUTODAY ) - Bất ngờ, gã đàn ông mở cửa đạp người bệnh bị khống chế xuống, sau đó cầm dao nhào lên, đâm thẳng vào cổ ông Sơn.

Thông tin từ bệnh viện Bạch Mai cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 2h40 ngày 27/11. Thời điểm trên, lực lượng bảo vệ đi tuần phát hiện một nữ bệnh nhân tại khoa Tiêu hoá bị một người đàn ông khống chế.

Đối tượng này cầm dao, ép nữ bệnh nhân đi cầu thang bộ xuống khoa Sản rồi ra khu vực vườn hoa.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ được huy động tới khu vực xảy ra sự việc, đồng thời báo cáo Công an phường Phương Mai và Công an quận Đống Đa.

cong an phuong - phunutod

Khuôn viện BV Bạch Mai nơi xảy ra sự việc khống chế con tin.

Ít phút sau, thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng công an phường Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) trực tiếp xuống thuyết phục, giải cứu con tin. Tuy nhiên đối tượng không nghe mà tiếp tục vừa di chuyển, vừa cầm dao uy hiếp nữ bệnh nhân.

Đối tượng này cũng yêu cầu công an phải điều xe ô tô cho đối tượng và vợ là Phạm Thị U. (Ninh Bình, cũng là bệnh nhân khoa Tiêu hoá). Đối tượng này cũng yêu cầu phải có Trưởng Công an phường Phương Mai là ông Nguyễn Hoài Sơn đi cùng. Trước khi lên xe, gã còn yêu cầu thiếu tá Sơn phải cởi áo để kiểm tra có vũ khí hay không. Khi lên xe, chỉ có thiếu tá Sơn - người trực tiếp lái xe, đối tượng và vợ cùng người bệnh bị khống chế.

Xe di chuyển cách bệnh viện khoảng hơn 3 km, đến khu vực Bến xe Nước ngầm thì dừng lại chờ đèn đỏ. Bất ngờ, gã đàn ông mở cửa đạp người bệnh bị khống chế xuống, sau đó cầm dao nhào lên, đâm thẳng vào cổ ông Sơn. Trong lúc giằng co, ông Sơn giữ được con dao, không cho đối tượng đâm tiếp. Với sự hỗ trợ của đồng đội đi ngay phía sau, gã đàn ông đã bị khống chế và đưa về trụ sở Công an quận Đống Đa.

cong an phuong 1 - phunut

Thiếu tá Sơn được đưa đi cấp cứu (Ảnh minh họa).

Ngay sau đó, thiếu tá Sơn được nhân viên bệnh viện theo sau tiến hành sơ cứu vết thương và đưa về Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Thiếu tá Sơn được đưa vào phòng mổ lúc 4 giờ với vết thương sâu, dài gần 10 cm. May mắn, vết thương không trúng động mạch nên sau gần 1 giờ, ca phẫu thuật cho thiếu tá Sơn đã hoàn tất. Hiện ông đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc hậu phẫu.

Theo hồ sơ bệnh nhân của người vợ, đối tượng nêu trên tên là Phạm Thế Loát, chồng bà Phạm Thị U. - bị viêm tụy cấp, SN 1987 ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, nhập viện ngày 23-11 và đang điều trị tại Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai. Người bị khống chế cũng là một bệnh nhân nữ nằm cùng phòng của vợ Loát.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an quận Đống Đa điều tra, làm rõ.

Theo:  khoevadep.com.vn